Vì những đôi mắt không lúc nào rời biển

Thứ năm - 25/09/2014 01:19
Trưa 22-1, bất chấp cái nắng nóng phả xuống, NSND Trần Hiếu, NSƯT Quỳnh Liên, ca sĩ Hoàng Bách, Quang Hà, nhóm Lửa Việt... vẫn chịu khó tập dượt cùng hàng trăm học sinh và các nhóm múa...
Vì những đôi mắt không lúc nào rời biển

Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần 4 (diễn ra ngày 23-1 tại Nhà văn hóa Thanh niên, TP.HCM), 

Những nghệ sĩ - ca sĩ đến tập dượt khá sớm là ba cô gái của nhóm Mắt Ngọc. Đây là một trong những nhóm ca sĩ gắn bó lâu nhất với ngày hội “Mùa xuân biển đảo”. Đã bốn năm liên tiếp, chưa khi nào nhóm Mắt Ngọc từ chối tham gia chương trình này. Và không chỉ có Mắt Ngọc...

“Tôi hát vì nhớ các anh”

Tôi không thể quên những người lính đảo khi mà họ ngồi canh biển, mắt không lúc nào rời biển dù lòng không nguôi nhớ quê hương, gia đình, vợ con... Rất cần những chương trình như thế này để người ta nghĩ đến đất nước, nghĩ đến cái chung nhiều hơn. Đừng để người ta quá lặn lội vì cái riêng...
NSND TRẦN HIẾU

Vừa từ Mỹ trở về, cô ca sĩ xinh đẹp Võ Hạ Trâm đã nhận lời ngay khi biết báoTuổi Trẻ và Nhà văn hóa Thanh niên, Đài truyền hình TP.HCM tổ chức ngày hội “Mùa xuân biển đảo”.

Đây là lần thứ tư Hạ Trâm tham gia hoạt động này. Năm nay, cô sẽ biểu diễn bài Linh thiêng Việt Nam cùng với NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Anh Bằng, Huỳnh Lợi và 70 cán bộ nhân viên Vietcombank. 

Phần minh họa do sinh viên ĐH Tài chính - marketing TP.HCM và nhóm múa Phương Việt thực hiện. Nhóm múa minh họa đã thể hiện rất xúc động và ấn tượng về thông điệp thế hệ trẻ - những người tiếp nối cha ông trong bảo vệ chủ quyền - cùng “góp đá” xây đảo, xây nên những cột mốc chủ quyền Tổ quốc dù phải trải qua bao sóng gió, gian khổ.

Những viên đá nhỏ được chuyền tay qua những người trẻ để rồi trở thành cột mốc chủ quyền sừng sững, uy nghi giữa khơi xa. Võ Hạ Trâm bảo cô nổi da gà vì xúc động với tiết mục này.

“Tôi hi vọng mọi chuyện suôn sẻ để tiết mục này hoàn hảo, gây ấn tượng mạnh với khán giả” - Võ Hạ Trâm nói.

Đứng trên sân khấu tập dượt, nhìn những hình ảnh video về biển, về đảo, về nhà giàn DK1, Hạ Trâm như sống lại những khoảnh khắc trải nghiệm ở Trường Sa, nhà giàn. Ít ai biết cô ca sĩ nhỏ nhắn này từng bốn lần đến Trường Sa và một lần đến nhà giàn DK1.

“Tôi nhớ mãi hình ảnh những người chiến sĩ đứng giữa trưa nắng, bồng súng bên cột mốc chủ quyền. Nắng Trường Sa rất gay gắt nhưng các anh không thể hiện sự mệt mỏi. Tiếp xúc với các anh ở ngay ngoài đảo xa, tôi hiểu ra rằng các anh làm nhiệm vụ bất kể mưa nắng, ngày đêm vì tình yêu, vì niềm tin với đất nước mình.

Phải ra Trường Sa, đứng giữa biển trời Trường Sa, được lên đảo chìm đảo nổi mới có cảm nhận thật sự sâu sắc về chủ quyền, về Tổ quốc. Tôi nhớ những năm trước trong ngày hội “Mùa xuân biển đảo”, các anh chị em nghệ sĩ cùng tụ tập thật đông, cùng làm thiệp, vui lắm, ý nghĩa lắm. Mình không ra đảo trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền như các anh thì nên làm trong khả năng của mình để các anh biết các anh không cô đơn, luôn được đất liền quan tâm, yêu thương.

Đây sẽ là món quà tinh thần, là nguồn động viên lớn để các anh vững tin, có động lực hơn nữa. Tôi hát vì nhớ các anh. Biết đâu các anh, những người lính mà tôi từng gặp, sẽ xem được chương trình này và gặp lại tôi dù chỉ là qua màn hình tivi” - Võ Hạ Trâm tâm sự.

Một tiết mục chuẩn bị ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần 4 - Ảnh: Thanh Tùng
Một tiết mục chuẩn bị ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần 4 - Ảnh: Thanh Tùng

“Mỗi lần hát về người lính tôi hạnh phúc lắm”

Cái nắng nóng khiến nhiều người vừa e ngại vừa nể phục NSND Trần Hiếu. Dù đã 80 tuổi, ông vẫn nhiệt tình nhận lời tham gia chương trình và nghiêm túc tập dượt cùng “nhóm” của mình. NSND Trần Hiếu sẽ hát bài Lướt sóng ra khơi cùng NSƯT Quỳnh Liên, ca sĩ Quang Hà, Hoàng Bách, Quốc Đại. Trên sân khấu, lúc tập dượt, người nhạc sĩ nổi tiếng luôn dí dỏm, có những động tác hài hước khiến mọi người cười ngất. 

Lần thứ tư tham gia ngày hội Mùa xuân biển đảo, NSND Trần Hiếu chia sẻ: “Tôi tham dự vì đó là trách nhiệm của một nghệ sĩ với biển đảo Tổ quốc, vì tình yêu của người nghệ sĩ với người lính biển và vì cảm xúc mà người nghệ sĩ cần có đối với biển đảo. Ba lần trước với tôi thì nghiêng về nhiệm vụ của người nghệ sĩ với biển đảo nhiều hơn. Lần này là vì xúc cảm với biển đảo”.

NSND Trần Hiếu đã một thời gian dài hát ở những chiến tuyến suốt từ thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ đến chiến tranh biên giới. Năm 2013, tiếng hát của NSND Trần Hiếu từng vang lên giữa sóng và gió ở đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa).

“Tôi không thể quên những người lính đảo khi mà họ ngồi canh biển, mắt không lúc nào rời biển dù lòng không nguôi nhớ quê hương, gia đình, vợ con. Họ nhắc từng câu về “phố em”, “làng em”, “vợ con em” nhưng mắt không lúc nào rời biển. Tình yêu nhỏ bé đó là sức mạnh để lúc nào họ cũng sẵn sàng nhìn ra biển, sẵn sàng chấp nhận hi sinh. Hai tình yêu - với gia đình, với đất nước - lúc nào cũng có ở trong người lính.

Đó cũng chính là sức mạnh của người lính. Tôi xúc động vì tình cảm của chiến sĩ với quê hương. Họ nói những câu làm mình rơi nước mắt. Người lính mình thời nào cũng vậy. Thời kháng chiến, dù đi chiến đấu nhưng lòng luôn hướng về quê nhà. Và tình yêu với quê hương, với làng xóm, gia đình cũng là động lực lớn để họ xả thân” - NSND Trần Hiếu kể.

Người ca sĩ gạo cội gửi gắm: “Hôm nay đứng ở đây, tôi lại thêm một lần nhớ về những người lính mình đã gặp, mình tâm sự. Mỗi lần hát về biển đảo, về người lính tôi hạnh phúc lắm. Rất cần những chương trình như thế này để người ta nghĩ đến đất nước, nghĩ đến cái chung nhiều hơn. Đừng để người ta quá lặn lội vì cái riêng...”.

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây