Triển lãm Nhân ái 2016

Thứ hai - 11/01/2016 10:19
Đến hẹn lại lên, Triển lãm tranh Nhân ái lần thứ 11 - năm 2016 vừa khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.
Một góc triển lãm trong ngày khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP.HCM
Một góc triển lãm trong ngày khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP.HCM
Đây là triển lãm định kỳ được tổ chức hằng năm vào dịp giáp Tết để gây Quỹ Nhân ái do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức nhằm hỗ trợ các hội viên cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật...

Triển lãm năm nay có sự tham gia của 86 tác giả hội viên và các sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP với 107 tác phẩm đủ các chất liệu. Đã có một số bức tranh được bán trong mấy ngày triển lãm qua, được giá nhất chính bức tranh sơn mài Mùa hạ của Lê Xuân Chiểu với giá 2.000 USD (hơn 40 triệu đồng). 


Mùa hạ, tranh sơn mài của họa sĩ Xuân Chiểu

Hội Mỹ thuật TP chọn đầu năm để Triển lãm Nhân ái vì đây là triển lãm vừa mang tính nhân văn vừa có ý nghĩa cao đẹp giữa các hội viên - các họa sĩ với nhau. Các họa sĩ bán được tranh sẽ tặng toàn bộ số tiền cho Quỹ Nhân ái để có những món quà đầy ắp nghĩa tình của đồng nghiệp gửi tặng những họa sĩ cao niên, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về. Đó cũng là một truyền thống tốt đẹp và được các họa sĩ nhiệt tình hưởng ứng.

Triển lãm tiếp tục diễn ra đến 16/1/2016, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3).


HỒNG SƠN

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây