Jolie Nguyễn: Hoa hậu là ước mơ từ nhỏ của tôi

Thứ năm - 28/01/2016 16:29
Như bao cô bé mộng mơ khác, khi còn nhỏ Jolie Nguyễn cũng thích mình được làm công chúa như trong các truyện cổ tích. Lớn lên khi được xem các cuộc thi Miss Universe, Jolie lại muốn thành Hoa hậu. Và ngay chính cô cũng không ngờ rằng, ước mơ từ thuở bé ấy đã trở thành sự thật vào cuối năm 2015 vừa qua, khi Jolie Nguyễn chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc.
Nét đẹp huyền bí của Jolie Nguyễn
Nét đẹp huyền bí của Jolie Nguyễn
Hoa hậu 18 tuổi vươn lên từ gian khó

Jolie Nguyễn tên thật là Nguyễn Phương Mai, sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m70 với các số đo 86-58-88. Cô gái trẻ này vừa giành vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc 2015 (Miss Vietnam World Australia) khi vừa tròn 18 tuổi. 


Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc Jolie Nguyễn trong trang phục áo dài ABC, make up: Băng Châu
 
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với báo chí trong nước, Hoa hậu Jolie Nguyễn với vẻ đẹp tươi tắn, gương mặt hài hòa với nụ cười rất ấn tượng không ngần ngại cho biết gia cảnh của mình vốn xuất thân từ nghèo khó.

"Cuộc hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ khi tôi còn rất nhỏ. Cùng với sự thiếu thốn tình cảm, tôi trải qua một tuổi thơ cực khổ, luôn phải đấu tranh với cái nghèo và sự dè bỉu của bạn bè cùng trang lứa. Mẹ tôi sớm tái hôn, đưa tôi và anh trai di cư sang Úc nhưng rồi lại ly dị. Bà thường phải làm 2 - 3 công việc một lúc để duy trì cuộc sống của mấy mẹ con.

Tôi bắt đầu công việc làm thêm từ rất sớm, đồng thời vẫn phải học hành chăm chỉ để theo kịp bạn bè. Ai cũng nói ở nước ngoài là sướng nhưng thực tế, những người gốc Á như tôi luôn phải chịu rất nhiều sự phân biệt đối xử của dân bản địa. Đặc biệt khi mới sang, tiếng Anh chưa giỏi nên tôi thường xuyên bị họ trêu ghẹo, chế giễu, tủi thân lắm", Jolie tâm sự.

Phải mất hơn 1 năm nỗ lực học tiếng và phấn đấu vươn lên không ngừng, Jolie Nguyễn mới thấy quen với cuộc sống tại Úc. "Thời điểm đó, tôi không chỉ bắt kịp bạn bè mà còn thường xuyên giành được các thứ hạng cao trong lớp. Trường tôi theo học thuộc top 5 trường danh tiếng nhất tại Úc nên áp lực của mỗi học sinh không hề đơn giản. Ngoài giờ học tôi đi làm thêm với nhiều ngành nghề và hiện vẫn đang là nhân viên bán hàng tại một trung tâm thương mại ở Úc. Khoản thu nhập của tôi gom với mẹ cũng đủ trang trải việc nhà và chăm sóc anh trai bị bệnh", Jolie Nguyễn cho biết.


 

Dù công việc làm thêm và học tập đã chiếm gần hết thời gian nhưng Jolie Nguyễn vẫn biết cách chăm sóc bản thân và không quên theo đuổi ước mơ của mình. Càng mơ ước Jolie càng phấn đấu và nỗ lực hết mình để không thua kém chị em hay các bạn đồng trang lứa. Nhờ có gương mặt xinh xắn, nụ cười ấn tượng và chiều cao khá lý tưởng mà Jolie cũng được anh em trong giới làm nghệ thuật quý mến và hay mời tham gia các buổi event hay họp mặt cuối tuần. Khi cuộc thi Miss Vietnam World Australia tuyển thí sinh, anh chị trong giới thấy Jolie có tiềm năng nên động viên đi thi. 

"Mẹ cũng rất ủng hộ bởi tin rằng tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu đoạt giải cao. Và nhờ sự động viên của mọi người, nhất là mẹ, tôi đã tự tin đăng ký dự thi. Với kỹ năng làm người mẫu nghiệp dư trước đó cùng những kiến thức học ở trường và cả ngoài đời đã giúp tôi có được chiếc vương miện quý giá này", Jolie Nguyễn cười rạng rỡ.


Ước mơ trở thành diễn viên và một gia đình hạnh phúc

Khi được hỏi sau khi đã đạt được ước mơ trở thành Hoa hậu rồi, Jolie Nguyễn còn ước mơ nào khác và các dự định sắp tới trong tương lai là gì? Jolie Nguyễn cũng rất thẳng thắn bày tỏ mơ ước của mình là muốn trở về Việt Nam làm diễn viên. "Về sự nghiệp thì tôi từng học về diễn xuất ở Úc, về Việt Nam lần này rất muốn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh và tự tin sẽ là Jennifer Phạm thứ 2" (cười). 

Khi được hỏi tại sao lại muốn trở thành Jennifer Phạm thứ 2 thì Jolie cho biết: "Đó là một sự nghiệp rạng danh, một gia đình hạnh phúc với người chồng thành đạt. Có thể mọi người nghĩ đó là mơ ước hơi già ở tuổi của tôi, nhưng tuổi thơ đã dạy tôi hiểu hơn bao giờ hết giá trị của một gia đình vẹn toàn, hạnh phúc. Tuy nhiên do hiện nay tôi còn bận bịu công việc lắm nên vẫn chưa có bạn trai dù cũng không ít người theo đuổi. Tôi vốn nặng lòng với quê hương lắm nên trong tương lai cũng sẽ chọn bạn trai là người Việt thôi".

Khi được hỏi Jolie nghĩ gì về showbiz Việt và cô có sợ những thị phi của giới showbiz sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như sự nghiệp của cô, Jolie cũng không ngần ngại trả lời rất tự tin: "Khi đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc và nghe tôi chia sẻ kế hoạch về Việt Nam phát triển sự nghiệp, nhiều người cũng cản vì lo sợ tôi sẽ sớm đánh mất mình, nhưng tôi tin mình sẽ làm được. Không phải ai cũng vậy. Tôi sẽ chọn lối đi khác biệt, chậm mà chắc. Tôi rất kiên trì và nhẫn nại".

Hi vọng với sự kiên trì và nhẫn nại vốn có từ trước, cùng với sự tự tin và cố gắng vươn lên không ngừng của mình, Jolie Nguyễn sẽ tiếp tục thực hiện được những ước mơ của mình và trở thành một diễn viên trong tương lai.

Sau đây là bộ ảnh 
Miss Vietnam World Australia Jolie Nguyễn làm cô dâu kiêu sa qua phần makeup ấn tượng của chuyên gia trang điểm Băng Châu.








 

HỒNG SƠN


Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây