Ca sĩ Sha Băng - tấm gương về sự vượt khó và lòng hiếu thảo

Chủ nhật - 01/01/2017 10:32
Có những ca sĩ may mắn 1 bước thành sao. Nhưng cũng có những ca sĩ phải vượt khó vươn lên từng ngày để được đứng trên sân khấu với niềm đam mê cháy bỏng của mình và từng bước khẳng định vị trí trong lòng khán giả. Đó là trường hợp của ca sĩ Sha Băng.
Ca sĩ Sha Băng năm mới với nhiều dự án mới
Ca sĩ Sha Băng năm mới với nhiều dự án mới
Từ ôsin đến cô chủ nhỏ mê hát

Sha Băng sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ làm nông và buôn bán hải sản ở vùng quê của tỉnh Bình Thuận. Từ nhỏ ngày nào Sha Băng cũng được ba mẹ mở cho nghe những bài hát hải ngoại, vì lúc ấy nhà cô không có băng đĩa thiếu nhi. Nghe mỗi ngày nên hầu như bài nào Sha Băng cũng thuộc và hát theo được, hát riết rồi đam mê luôn lúc nào không hay. Khi lên học phổ thông, Sha Băng có nguyên 2 cuốn tập dày để ghi chép các bài hát mà mình yêu thích.


Thời đó gia đình Sha Băng có tiếng giàu nhất trong xóm, nhưng sau đó vì biến cố mà gia đình cô lâm vào cảnh khó khăn, kiệt quệ. Cho nên học xog cấp 2 Sha Băng đã phải nghỉ học để vào Sài Gòn đi làm ôsin cho một cặp vợ chồng trẻ ở Bình Trị Đông, Q.Bình Tân. Vì đang tuổi ăn tuổi ngủ mà gặp phải chủ nhà không có tâm, bắt dậy từ 4 giờ sáng nấu ăn cho em bé và giặt giũ quần áo, phụ làm việc nhà... Trưa cũng không được nghỉ, tối đúng 10 giờ mới cho xuống nhà ngủ. Cứ thế ngày nào cũng như ngày nấy, sau 4 tháng do không chịu được sức ép của gia đình chủ nhà nên Sha Băng đã nghỉ trở về nhà mà không nhận được đồng lương nào, ngoại trừ 1 tháng lương đầu tiên đã được mẹ cô ứng trước.


Về quê được vài ngày, Sha Băng hay tin có người chú ở Lâm Đồng đang cần người hái cà phê nên đã lên Di Linh phụ cho chú. Công việc ở đây cũng khá vất vả, từ 5 giờ sáng Sha Băng phải dậy nấu cơm cho những người cùng hái cà phê, sau đó dọn ra ăn xong là kéo bạt lên đồi hái cà phê cùng mọi người. Lúc đó niềm đam mê âm nhạc của Sha Băng lại trỗi dậy, vừa hái cà phê vừa nghe nhạc qua radio và hát nghêu ngao theo nhạc. Làm được 3 tháng thì tới Tết, Sha Băng được chú đưa về quê và dặn qua năm lên làm phụ tiếp cho chú.

Nghỉ Tết ở nhà Sha Băng gặp lại chị gái của mình đi làm công nhân may ở Bình Dương về. Nghe Sha Băng kể công việc hằng ngày thấy khổ quá nên chị gái nói qua tết dắt Sha Băng vào Bình Dương làm cùng chị. Tuy nhiên lúc ấy Sha Băng mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi lao động nên chị gái cô đã mượn hồ sơ của một người chị khác để xin cho Sha Băng vào làm công nhân đóng gói.


Làm được 2 năm, có lần chị của Sha Băng nói: "Không lẽ số phận chị em mình làm công nhân hoài sao. Thôi để chị đi làm tiếp, còn em kiếm nghề gì học đi để sau này có tương lai". Sau khi bàn bạc, cuối cùng người chị cho Sha Băng đi học nghề tóc. Số tiền làm bao năm chị Sha Băng đều gửi về quê cho ba mẹ. Dành dụm được một ít nay cho Sha Băng đi học nghề. "Thời đó đi học nghề là 2 triệu đồng, trong khi đó lương công nhân của chị chỉ có 600.000 đồng, chưa tính tiền ăn tiền nhà trọ... Nên 2 triệu để đóng tiền học nghề lúc ấy là rất lớn" - Sha Băng kể.

Nhờ chịu khó học hỏi nên chỉ học vài tuần Sha Băng đã có thể gội đầu, cạo mặt, làm móng cho khách. Thấy Sha Băng chịu khó lại dễ thương nên thường được khách bo. Từ khi làm được Sha Băng không xin tiền chị ăn mỗi ngày vì tự làm có tiền ăn học. Được một năm thì ra nghề và sau đó Sha Băng xin làm thợ phụ cho một tiệm tóc khác với mức lương 350.000 đồng.

Làm được nửa năm chị Sha Băng kêu em gái về vì chị làm để dành được ít tiền cho Sha Băng mở tiệm. Do không có vốn nhiều nên 2 chị em không dám đi mua đồ mới vì rất đắt mà phải đi tìm những nơi thanh lý mua về mở tiệm.

Cơ duyên có lẽ cũng bắt đầu từ đây khi Sha Băng quen biết một chị khách là ca sĩ hay tới làm tóc ở tiệm mình. Lân la trò chuyện, Sha Băng tâm sự rằng mình rất mê hát và nói với cô ca sĩ kia là: "Khi nào chị đi hát chị cho em theo với".




Từ đó mỗi tối Sha Băng theo chị ca sĩ kia tới các sân khấu cà phê hát với nhau. Nhiều lúc rất muốn hát mà run, nên đợi khách về gần hết mới dám lên sân khấu hát. Thấy giọng hát của Sha Băng có triển vọng, chị ca sĩ kia khuyến khích Sha Băng đi hát nhiều hơn để làm quen. Như cá gặp nước, cô chủ nhỏ gần như đêm nào cũng đi hát vừa để thỏa đam mê, vừa để tập luyện thêm giọng hát và phong cách biểu diễn.

Từ từ Sha Băng cũng quen dần với sân khấu và sau đó được giới thiệu đi hát show đầu tiên được 120.000 đồng. Dù chỉ là số tiền khiêm tốn nhưng đó là show diễn mà Sha Băng nhớ mãi trong đời. Đó cũng chính là bước ngoặt để Sha Băng bước sang một trang mới và thực hiện giấc mơ của mình.

Mong đi hát có nhiều tiền để lo cho ba mẹ

Lúc đầu mới đi hát Sha Băng cũng gặp nhiều khó khăn do là ca sĩ mới và chưa quen biết ai. Cho nên ban ngày Sha Băng phải dạy thêm erobic cho trường mẫu giáo để kiếm thêm thu nhập nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc của mình. Về sau show diễn ngày càng nhiều nên Sha Băng nghỉ làm tóc và không dạy erobic nữa để dành trọn thời gian đi hát.

Thấy Sha Băng có tiềm năng và chất giọng tốt nên có người đã giới thiệu Sha Băng vào Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bình Dương. Tại đây Sha Băng được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các anh chị đi trước và tham gia đi lưu diễn ở nhiều nơi. Cái tên Sha Băng dần dần được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn. Công tác với Đoàn ca múa nhạc Bình Dương được 1 năm thì Sha Băng chuyển ra làm ca sĩ tự do cho đến nay.


Sau 2 single đầu tiên đề lại nhiều ấn tượng cho khán giả yêu nhạc trẻ, cách đây chưa lâu Sha Băng vừa tung ra MV đầu tiên của mình với ca khúc Xa anh em phải làm sao với sự hỗ trợ diễn xuất của Quán quân Cười Xuyên Việt - Dương Bảo Lâm. MV này đang được khán giả yêu thích và chia sẻ nhiều trên cộng đồng mạng, một giai phẩm pop ballad buồn nói về sự tiếc nuối của một cô gái khi phải xa người mình yêu mãi mãi...

Là một ca sĩ vươn lên từ nghèo khó, nên Sha Băng luôn biết trân trọng những gì mình có được ngày hôm nay và chăm chỉ đi hát để mong kiếm được nhiều tiền lo cho ba mẹ già ở quê nhà. "Sha Băng đang cố gắng dành dụm để mua một căn nhà ở Bình Dương rước ba mẹ vào ở chung. Vì ba mẹ đã già hay bệnh mà dưới quê cách xa bệnh viện. 2 năm trước đã dự tính mua nhà rồi nhưng vẫn chưa mua được. Vì sắp đủ tiền thì ba mẹ lại bệnh, sau đó lại gặp xui rủi khi đi hát bị cướp mất giỏ xách và còn bị đánh phải nghỉ hát cả tuần. Năm vừa qua bị mất mát về kinn tế khá nhiều. Cho nên ước nguyện lớn nhất của Sha Băng là làm sao mua được căn nhà đưa ba mẹ vào ở cùng để chăm sóc cho ba mẹ. Còn mình thì sao cũng được. Ngoài ra Sha Băng cũng đang dự tính sang năm nay sẽ đưa ba mẹ và bà nội đi du lịch đâu đó. Vì đến giờ bà nội và ba mẹ vẫn chưa biết đi máy bay là gì" - Sha Băng tâm sự.




Nếu không có gì thay đổi, có thể trong dịp Tết Nguyên đán tới đây Sha Băng sẽ đi biểu diễn phục vụ Kiều bào ở một số nước Đông Nam Á và châu Âu. Sau đó Sha Băng sẽ về tập trung cho các dự án trong năm 2017 và tiếp tục thực hiện một MV nhạc dance sôi đông, sexy đúng như phong cách biểu diễn trẻ trung, máu lửa của cô khi đứng trên sân khấu.

Ngoài sở trường nhạc trẻ, sắp tới đây cô ca sĩ gốc Hoa này còn muốn thể nghiệm với dòng nhạc trữ tình để làm phong phú thêm phần trình diễn của mình.
 

HỒNG SƠN

Tổng điểm nội dung là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây