Hương Lan trở lại với "Sương lạnh chiều đông"

Thứ năm - 26/12/2013 10:27
Đây cũng là chủ đề của chương trình "Tình khúc vượt thời gian" tháng 12 này (sẽ diễn ra vào tối 28/12, tại nhà hát Bến Thành, TP.HCM). Khán giả sẽ được gặp lại giọng hát truyền cảm của nữ danh ca Hương Lan sau một năm vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc trong nước.
Nữ danh ca Hương Lan
Nữ danh ca Hương Lan
Lần trở lại này và cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ biểu diễn trong chương trình "Tình khúc vượt thời gian", hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều đặc biệt. Hương Lan sẽ thể hiện lại những tình khúc Noel và ca khúc mùa đông nổi tiếng mà khán giả chỉ được nghe trong băng đĩa như Bài Thánh ca buồn (Nguyễn Vũ), Đèn khuya (Lam Phương) và Siết chặt bàn tay - một ca khúc khá lạ của nhạc sĩ Trúc Phương.

Tháng 12, trời Sài Gòn chỉ se se lạnh nhưng cũng đủ để báo hiệu một mùa đông nữa lại về. Đông về gợi lại bao kỷ niệm với những thương yêu ngỡ như vẫn còn gần lắm nhưng năm tháng trôi đi đã vô tình phủ lên lớp bụi mờ. Đêm nhạc "Sương lạnh chiều đông" sẽ đưa khán giả trở về với những ấm áp của những ngày xưa ấy bằng những câu chuyện tình yêu nhiều cung bậc được kể bằng âm nhạc. Nhưng điều đặc biệt là những miền tự sự ấy sẽ bắt gặp cảm xúc chung của khán giả tại qua những tình khúc mùa đông bất hủ.


Điểm khác biệt của đêm nhạc là khán giả sẽ được dẫn dắt theo một câu chuyện tình yêu đi qua bốn mùa xuân-hạ-thu-đông. Câu chuyện sẽ bắt đầu với một cô gái mùa xuân "mơ duyên lứa đôi" (Nếu xuân này vắng anh - nhạc sĩ Bảo Thu) với tiếng hát ca sĩ Đông Đào. Rồi hạ đến, chàng trai nhận ra rằng "ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi" (ca khúc Phượng buồn của nhạc sĩ Thanh Sơn) với phần biểu diễn của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân. Nhưng thu sang thì tình yêu tan vỡ, một người "ra đi đẹp mối tơ duyên", một người ở lại "thương chút hương nguyền" (ca khúc Tan vỡ - nhạc sĩ Lam Phương) qua tiếng hát ca sĩ Như Ý.

Và mùa đông lại về với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau được dẫn dắt bằng những tình khúc nổi tiếng: Mùa đông sắp đến trong thành phố (Đức Huy), Sầu đông (Khánh Băng), Hai mùa Noel (Đài Phương Trang), Chờ đông, Trên đỉnh mùa đông (Trần Thiện Thanh), Tình chết theo mùa đông (Lam Phương)… Những nỗi buồn cô đơn của người nghệ sĩ phiêu bạt gió sương, người lữ khách xa nhà, và cả người ca nhi trong ca khúc Đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã làm lay động trái tim của biết bao người yêu nhạc sẽ được thể hiện bởi tiếng hát trần ấm của nam danh ca hải ngoại Anh Khoa. Nam ca sĩ quyết định phá thông lệ mỗi năm chỉ về nước một lần để tham gia chương trình do nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả từ chương trình "Tình khúc vượt thời gian" tháng 10/2013.

Bài hát chủ đề của đêm nhạc Sương lạnh chiều đông (nhạc sĩ Mạnh Phát) sẽ do ca sĩ Quang Linh biểu diễn. Anh cũng sẽ gửi tặng khán giả ca khúc Mùa đông của anh (Trần Thiện Thanh) và Về mái nhà xưa (Nguyễn Văn Đông).

Bằng những tình khúc bất hủ, chương trình sẽ cùng khán giả tìm về những kí ức tuyệt đẹp những ngày đông năm ấy và hy vọng sẽ mang một làn hơi ấm đến với trái tim của mỗi người. Tất cả nghệ sỹ trong chương trình đều có mối tương cảm đặc biệt với những tình khúc mùa Đông đi cùng năm tháng này. Vì vậy, phần âm nhạc lần này hứa hẹn sẽ rất đặc biệt.

Đêm nhạc "Sương lạnh chiều đông" sẽ diễn ra vào lúc 20g ngày 28/12/2013 tại Nhà hát Bến Thành do Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện (truyền hình trực tiếp trên VTV9).

Theo MASK

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây