Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đạt kỷ lục hát đồng ca

Thứ hai - 01/04/2013 19:01
Tối qua 31/3/2013, gần 30.000 khán giả đã phủ kín khu vực xung quanh hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) để thưởng thức, hay nói đúng hơn, để hòa mình với không khí của đêm nhạc “Đóa hoa vô thường” tưởng nhớ 12 năm ngày mất của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.
Lần đầu tiên đêm nhạc tưởng niệm NS Trịnh Công Sơn được tổ chức ở hồ Bán Nguyệt, Q.7
Lần đầu tiên đêm nhạc tưởng niệm NS Trịnh Công Sơn được tổ chức ở hồ Bán Nguyệt, Q.7
Đây là lần đầu tiên một đêm nhạc Trịnh Công Sơn hoành tráng được tổ chức tại khu vực này (do gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các thân hữu đứng ra tổ chức với sự dàn dựng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn biên tập).



Khán giả ngồi chật kín quanh khu vực hồ Bán Nguyệt
 


Trần Mạnh Tuấn phiêu với Diễm xưa



Nghệ sĩ Trần mạnh Tuấn và Saxophone người Hàn Quốc Andre Hwang hòa tấu LK Trịnh Công Sơn

 
19 ca khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn và  đặc biệt là một số bài hát trong tuyển tập Ca khúc Da vàng như: Xin mặt trời ngủ yên, Người mẹ ô lý, Đôi mắt nào mở ra, Nước mắt cho quê hương, Phôi pha, Để gió cuốn đi, Diễm xưa, Nối vòng tay lớn… đã đem đến một một không khí rất Trịnh, vừa gần gũi, vừa trang trọng nhưng cũng không kém phần hoành tráng và ngay lần đầu tổ chức đã thu hút một lượng khán giả kỷ lục. Có thể nơi đây sẽ trở thành thánh đường mới của nhạc Trịnh, thay cho KDL Bình Quới 1 đã quá quen thuộc trước đây.



Ca sĩ Hồng Nhung với ca khúc Huyền thoại mẹ



Mỹ Linh lần đầu tiên hát Bà Mẹ Ô Lý trên sân khấu
 
 “Chúng ta gặp nhau nơi đây bằng một đêm của tình bạn, tình yêu quê hương trong cùng một tiếng nói da vàng”. Lời phát biểu của nữ ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thật vậy, từ 16g chiều những người yêu mến Trịnh Công Sơn đã tề tựa về đây kết thành nhóm tự đàn hát với nhau và nhắc lại những kỷ niệm của về người tạo nên một dòng nhạc bất hủ.



Đức Tuấn người hát bài chủ đề của đêm nhạc Đóa hoa vô thường 


Đức Tuấn - Mỹ Linh - Hồng Nhung cùng đồng ca bài Nối vòng tay lớn



Nhiều màn hình lớn được đặt xung quanh khu vựa Hồ Bán Nguyệt để khán giả ở xa có thể xem được



 Nhiều phóng viên phải leo lên cây để tác nghiệp vì dưới đất không còn chỗ



Sách và đĩa nhạc Trịnh Công Sơn được bán trong đêm nhạc
 
Đêm nhạc kết thúc bằng màn đồng ca của toàn bộ ca sĩ cùng với 30.000 khán giả hòa với Nối vòng tay lớn, xác lập một kỉ lục về số lượng người hát đồng ca đông nhất. Khán giả đến với đêm nhạc không chỉ để thưởng thức đơn thuần mà còn để để gặp gỡ tìm lại những hoài niệm về người nhạc sĩ tài hoa này.



Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (giữa) và các thân hữu, đồng nghiệp nhận bằng công nhận kỷ lục về đồng ca từ đêm nhạc này.
 
Bài & ảnh: TIỂU VŨ

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây