Ca nhạc sĩ Trịnh Việt Cường tái xuất với dự án Bài tình ca Da vàng

Thứ bảy - 15/08/2015 21:11
Sau một thời gian vắng bóng cả trong nước và hải ngoại, ca nhạc sĩ Trịnh Việt Cường đang rục rịch chuẩn bị trở về nước trong thời gian tới để thực hiện dự án âm nhạc mới của mình.
Ca nhạc sĩ Trịnh Việt Cường
Ca nhạc sĩ Trịnh Việt Cường
Tình cờ gặp anh trên Facebook, chúng tôi đã tranh thủ trò chuyện để tìm hiểu về dự án sắp tới của anh.

* Chào anh Cường, lâu rồi mới "gặp" anh online. Nghe nói anh chuẩn bị về nước làm dự án âm nhạc mới phải không ạ?

- Ca nhạc sĩ Trịnh Việt Cường (TVC): Đúng rồi em, anh đang định thực hiện album Bài tình ca Da vàng gồm những sáng tác về mẹ và quê hương đất nước. Đặc biệt là nỗi nhớ quê hương và thân phận của những người VN xa quê hương. Anh viết về hòa bình, về nỗi lo chiến tranh và khát vọng yêu quê hương cũng như bảo vệ quê hương thân yêu của mình. Một loạt ca khúc như thế đang được hòa âm, có lẽ Tết này anh sẽ về VN để thực hiện album và trực tiếp hát những ca khúc này với khán giả tại quê nhà.

* Anh có dự định làm một liveshow cho riêng mình không?

- TVC: Anh muốn lắm nhưng không biết có thời gian để thực hiện không. Vì để làm một liveshow đúng nghĩa thì cần có thời gian để tổ chức, dàn dựng chu đáo và còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa, chứ không thể muốn là làm liền được.


* Anh thấy sao khi hầu hết ca sĩ hải ngoại đã lần lượt về VN biểu diễn và làm liveshow, trong đó có cả những người mà tưởng chừng như không thể về được nhưng cũng đã về rồi và làm rồi?

- TVC: Bất cứ ca sĩ nào ở hải ngoại cũng mong được về nước dù chỉ một lần để phục vụ khán giả quê nhà. Cho nên đó là điều bình thường và trong tương lai cũng sẽ tiếp tục như thế. Như anh vắng bóng mấy năm cũng thấy nhớ quê nhà lắm, nên kỳ này anh muốn làm một cái gì đó để mọi người còn nhớ đến mình khi trở lại.


Ca nhạc sĩ Trịnh Việt Cường với nam danh ca Vũ Khanh, người từng nhiều lần về VN biểu diễn

* Nhưng không phải ca sĩ nào về nước cũng được trải hoa hồng, đôi khi cũng gặp phải những rắc rối hay thị phi. Anh nghĩ sao về vụ lùm xùm không đáng có xung quanh chuyện ca sĩ Như Quỳnh về nước vừa qua?

- TVC: Không có gì đáng ầm ỉ cả, chẳng qua chỉ vì người make up đã mắc lỗi trong khi trang điểm cho Như Quỳnh. Đã vậy người chụp ảnh cũng là dân nghiệp dư và chụp quá gần nên tạo nên bức ảnh không được đẹp lắm. Thời buổi công nghệ thông tin mà, nên mọi người bàn luận thế nào sẽ lan truyền nhanh lắm. Tuy nhiên phần lớn mọi người, kể cả anh em nghệ sĩ, trong đó có anh, đều muốn ủng hộ và bênh vực cho Như Quỳnh. Sau đó cô ấy đã xuất hiện với hình ảnh đẹp hơn, tươi trẻ hơn đó thôi.

* Anh cũng là ca sĩ ở hải ngoại lâu rồi mới về, lỡ có ai đó nói anh dạo này sao già và xấu hơn trước, anh sẽ phản ứng ra sao?

- Nghệ sĩ cũng là con người, mà đã là người thì không ai không già đi. Đó là qui luật của tạo hóa. Nhưng anh lại có trái tim không già nên lúc nào anh cũng cảm thấy trẻ trung. Và anh thật sự trẻ trung trong một phong cách nhanh nhẹn của một thanh niên, nên anh chưa thấy gì gọi là già... (cười).


* Vâng, cám ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc anh sẽ luôn tươi trẻ từ tâm hồn cho đến phong cách âm nhạc của mình.

- TVC: Thông qua Sài Gòn Giải Trí, cho anh gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả khán giả quê nhà và hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất nhé.

* Ok, hẹn gặp lại anh nhé.

HỒNG SƠN thực hiện
 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây