Tùng Linh hào hứng khoe 'Vợ anh người miền Tây'

Chủ nhật - 02/08/2015 06:35
Mấy bửa nay trên Facebook hay đi diễn ở đâu cũng thấy "cây cười" Tùng Linh khoe với mọi người là 'Vợ anh người miền Tây' với vẻ mặt hớn hở, đầy sung sướng và miệng thì lúc nào cũng tươi rói hát nghêu ngao "Bà xã ơi, vợ anh người miền Tây, không chê anh nghèo cùng xây hạnh phúc, thương anh thật lòng biết lo lắng chồng con... Bà xã ơi, vợ anh người miền Tây, chăm lo gia đình và luôn chịu khó, chẳng nói một lời... thương vợ nhiều vợ ơi!"...
Nghệ sĩ Tùng Linh: ngố và duyên
Nghệ sĩ Tùng Linh: ngố và duyên
Thật ra đó là Clip ca nhạc hài vừa được nghệ sĩ Tùng Linh quay xong và "búng" lên mạng liền, làm cho nhiều người chú ý vào xem thử và thấy cũng vui vui... "Mình khoái bài Vợ anh người miền Tây quá nên nhạc sĩ trẻ Khang Điền tặng cho mình để quay làm kỷ niệm chơi, chứ mình hổng phải ca sĩ nên hát vui là chính. Hihi..." - Tùng Linh cười cho biết.

Trong Clip này, ngoài Tùng Linh còn có sự góp vui của danh hài Khánh Nam (kiêm luôn đạo diễn) và các diễn viên trong nhóm hài Tùng Linh là Trúc Linh, Hùng Di cùng Bảo Yến, Tuyết Anh và vũ đoàn The Queen. Bài hát được Tùng Linh thể hiện kết hợp với tung hứng hài hước giữa các diễn viên làm cho clip vừa vui, vừa sinh động và đem đến cho người xem nhiều tiếng cười sảng khoái cùng những cảnh đồng quê gần gũi, thân thương...

Từ họa sĩ trở thành diễn viên hài

Khi được hỏi Tùng Linh có học diển xuất ở đâu không? Tùng Linh cười và nói: "Mình chẳng học trường lớp sân khấu nào cả, mình là dân tay ngang chính hiệu luôn". Tuy nhiên Tùng Linh lại xuất thân từ cái nghề có chút liên quan đến nghệ thuật, đó là họa sĩ vẽ quảng cáo. Tùng Linh kể trước đây mê đi hát lắm, mê diễn lắm nhưng không biết làm sao.

Một lần tình cờ có đoàn ca nhạc - tạp kỹ đến chỗ làm của Tùng Linh nhờ vẽ băng rôn quảng cáo. Thấy trên danh sách nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mình yêu thích, đặc biệt là có cả danh hài Tùng Lâm, chàng họa sĩ thích quá nói chơi với người phụ trách là anh cho em theo đoàn với, em vừa phụ việc giúp anh vừa vẽ quảng cáo cho anh luôn? Người phụ trách hôm đó thấy Tùng Linh cũng lanh lẹ, hoạt bát lại có tay nghề vẽ quảng cáo, nên gật đầu đồng ý cho Tùng Linh theo đoàn.

Thế là từ đó Tùng Linh khoe với bạn bè là mình đi theo đoàn hát, nhưng thật ra có hát hò gì đâu, đi theo phụ việc trong đoàn, vẽ bảng quảng cáo và đọc quảng cáo thôi chứ có được diễn đâu. Rồi một ngày định mệnh đã đến, hôm đó người diễn chung với danh hề Tùng Lâm có việc bỏ về, trưởng đoàn tìm người diễn thế nhưng nghệ sĩ Tùng Lâm chẳng chịu ai. Khi thấy Tùng Linh đứng lấp ló ông ngoắc lại nói với trưởng đoàn: "Tui chọn thằng này". Tùng Linh nghe mà nổ cả đom đóm mắt, cứ tưởng mình nằm mơ và run như cầy sấy, vì trước giờ có biết diễn gì đâu mà diễn!

"Thế là liều mạng chơi luôn, vì biết đây là cơ hội có 1 không 2 - Tùng Linh kể tiếp - Lúc tập thì cũng được được, nhờ chú Tùng Lâm chỉ cho nên cũng không lo, nhưng không hiểu sao lúc chuẩn bị diễn thì tay chân cứ bủn rủn, mắc tiểu hoài, chắc có lẽ do hồi hộp quá nên mới vậy. Cuối cùng rồi cũng diễn xong, vừa thở phào thì chú Tùng Lâm tới vỗ vai nói "Làm được đó, cứ thế phát huy nghen". Sau đó thì ông đặt cho mình cái nghệ danh là Tùng Linh, nghe na ná tên ông, chứ tên thật của mình là Lê Thanh Liêm. Đó, cơ duyên đến với nghề của mình vậy đó, hihi... (lại cười)".


Tùng Linh với nhạc sĩ Khang Điền và Khánh Nam (từ phải sang)

Tùng Linh: Ngố mà duyên

Bén duyên tình cờ với nghề diễn nhưng Tùng Linh cũng có duyên thiệt, tung hứng rất ăn ý và vui nhộn với danh hài Tùng Lâm suốt hơn 5 năm. Sau này khi danh hài Tùng Lâm bị bệnh tạm ngưng đi diễn, Tùng Linh được nghệ sĩ hài Mỹ Chi đem về diễn với nhóm của mình. Thời gian sau Tùng Linh tiếp tục đầu quân về nhóm hài Tam Thanh, rồi Khánh Nam. Được diễn chung với các nghệ sĩ gạo cội, Tùng Linh ngày càng học hỏi được nhiều mảng miếng và anh diễn cũng ngày càng hay và duyên hơn. 

Năm 2010, Tùng Linh quyết định lập nhóm hài riêng để tham gia cuộc thi Nụ Cười Xanh toàn thành do Hội Sân khấu TP.HCM phối hợp với NVH Thanh niên tổ chức. Nhóm hài Tùng Linh đã xuất sắc được Ban giám khảo trao Huy chương bạc với tiểu phẩm Nghèo gặp cái eo. Từ đó Tùng Linh tự tin hơn với nhóm của mình và dàn dựng thêm nhiều tiểu phẩm khác để đi diễn khắp nơi như: Cò y tế, Lạc lối, Giấc mơ, Trò chơi tử thần, Bạn già, Kỳ án, Ngộ nhận... Tùng Linh và nhóm hài của mình cũng đã tham gia nhiều chương trình hài kịch trên kênh hài SCTV, chương trình "Gặp nhau để cười" của VTV và một số vở cải lương trên HTV.

Ngoài diễn tấu hài, Tùng Linh còn được mời tham gia khá nhiều phim truyền hình như: Hoàng tử ăn mày, Hồ sơ đen, Vó ngựa trời Nam, Cha va con, Tỷ phú tưng, Tết ơi Xuân à... và cũng góp mặt trong một số phim điện ảnh nổi tiếng: Cưới ngay kẻo lỡ, Hoán đổi thân xác và sắp tới đây sẽ là phim 49 ngày




Nhân dịp ra mắt Clip Vợ anh người miền Tây, nghệ sĩ Tùng Linh cũng đã chọn thêm 2 tiểu phẩm hài Người ấy và tôi, em chọn ai (Tùng Linh diễn chung với Minh Béo, Lê Tín) và Nghèo còn mắc cái eo (diễn với Lê Trí, Thu Hồng) để kết hợp làm thành album đầu tay của mình. Hi vọng sắp tới khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho anh chàng hay khoe có vợ miền Tây này cùng những tiểu phẩm vui và duyên dáng như chính bản chất của Tùng Linh: Ngố mà duyên.

HỒNG SƠN
 
XEM MV: VỢ ANH NGƯỜI MIỀN TÂY CỦA TÙNG LINH 
 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây