Dương Hồng Loan - Đằm thắm trong từng câu hò điệu lý

Thứ hai - 13/10/2014 00:53
Dương Hồng Loan sinh ra và lớn lên trên quê hương Đồng Tháp. Mảnh đất miền Tây với ruộng đồng cò bay thẳng cánh, với hương sen thoang thoảng quanh năm, với trái ngọt cây lành, với dòng sông Tiền chở nặng phù sa, với tiếng hát lời ca dặt dìu theo nhịp chèo trên bao la đồng nước… Và có lẽ như tất cả đã ngấm vào máu thịt Dương Hồng Loan, đã nuôi lớn một tâm hồn giàu xúc cảm, tha thiết yêu quê hương, yêu từng câu hò điệu lý, từng khúc hát dân ca.
Ca sĩ Dương Hồng Loan
Ca sĩ Dương Hồng Loan
Mê ca hát và hát hay, thế nhưng Dương Hồng Loan lại định hướng tương lai của mình bằng một ngành học… chẳng có chút liên quan gì đến nghệ thuật: ngành Công nghệ thông tin. Năm 2008, từ Đồng Tháp, Hồng Loan khăn gói lên Sài Gòn đi học. Thế nhưng nghiệp ca hát có vẻ là duyên phận với cô. Cũng như bao sinh viên tỉnh lẻ khác, Hồng Loan phải bươn chải tìm việc làm thêm để mưu sinh. Duyên nghiệp bắt đầu khi cô xin đi hát tại các quán ăn, làng nướng, rồi từ từ cô được hát tại các nhà hàng, tiệc cưới. Vì yêu nghiệp ca hát, nên không chỉ đi hát để kiếm tiền, Dương Hồng Loan còn xem đó là cơ hội học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ thuật ca diễn. Rồi từng bước, tên tuổi Dương Hồng Loan được nhiều người biết đến, được các đài truyền hình địa phương mời thu âm, quay hình, rồi chính thức bước chân lên các sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp tại TP.HCM.






Dương Hồng Loan sở hữu nét đẹp đằm thắm, thùy mị dịu dàng của con gái miền Tây. Cô cũng sở hữu một chất giọng thật ngọt ngào truyền cảm, rất hợp để hát những bản nhạc trữ tình, những làn điệu dân ca hay những bài hát mang âm hưởng dân ca. Cũng chính vì thế mà cô đã chọn dòng nhạc này để phục vụ khán giả. Không sợ làm cái bóng của những nghệ sĩ đàn chị, Dương Hồng Loan đã mạnh dạn lựa chọn những ca khúc quen thuộc và nổi tiếng để thể hiện và đều rất thành công. Có thể kể ra các ca khúc như Duyên phận (Thái Thịnh), Sầu lẻ bóng (Anh Bằng), Em đi trên cỏ non (Bắc Sơn), Người phu kéo mo cau (Vinh Sử), Hai đứa mình yêu nhau, Nhớ người tình xa (Cao Nhật Minh), Câu hò điệu lý còn đây (Lê Minh), Tình đẹp Hậu Giang (Trần Thiện Thanh), Đường về hay thôn (Phạm Thế Mỹ)… đều được khán giả đón nhận và dành cho Dương Hồng Loan những tình cảm ưu ái.






Mặc dù chỉ mới đi hát chuyên nghiệp chưa đầy 5 năm, nhưng tính đến nay Dương Hồng Loan đã có một “tài sản” ấn tượng với hơn trăm bài hát được thu âm, quay hình và giới thiệu đến khán giả gần xa. Dương Hồng Loan cũng đã hợp tác với bạn bè để thực hiện nhiều Album âm nhạc như Câu hò điệu lý còn đây (với Huỳnh Nguyễn Công Bằng, Hoàng Kim Long, Lê Sang), Tác giả và Tác phẩm (với ca sĩ, nhạc sĩ Tuấn Khương), Yêu cái mặn mà (với Lê Sang), Nối lại tình xưa (với Lâm Bảo Phi), Tình lỡ đêm buồn (với Huỳnh Nguyễn Công Bằng), Gửi vào kỷ niệm (với Lưu Chí Vỹ)…




Sắp tới đây, để đánh dấu chặng đường 5 năm ca hát, Dương Hồng Loan sẽ cho ra đời Album đơn đầu tay. Album là tập hợp những bài hát trữ tình quen thuộc và những bài mới sáng tác dành riêng cho cô. Hy vọng khi Album ra mắt sẽ được khán giả đón nhận nhiệt tình, đồng thời sẽ là bước ngoặc lớn đánh dấu sự thành công trong sự nghiệp ca hát của Dương Hồng Loan.

Khi được hỏi Dương Hồng Loan cảm thấy hài lòng, tâm đắc nhất với bài hát nào mà mình đã thể hiện, hoặc bài hát nào của Loan được khán giả yêu thích nhất, Dương Hồng Loan đã khiêm tốn trả lời: “Nếu nói về bài hát được khán giả yêu mến nhiều nhất thì đó là bài Duyên phận (Thái Thịnh) và bài Nhớ người tình xa (Cao Nhật Minh). Nhưng nếu nói tâm đắc nhất thì Loan chưa thật sự tâm đắc với bài nào nhất”.

Rõ ràng Dương Hồng Loan là một người luôn học hỏi và cầu tiến. Với nỗ lực không ngừng học hỏi, với lòng yêu nghề và thái độ nghiêm túc trong công việc, hy vọng Dương Hồng Loan sẽ còn tiến xa hơn, thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình, cũng như góp phần giữ gìn và làm sáng đẹp hơn nữa dòng nhạc trữ tình lay động lòng người hay những câu hò điệu lý đậm đà quê hương!

THANH HÙNG

Tổng điểm nội dung là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây