Triển lãm “Nhân ái” 8 giúp các họa sĩ nghèo

Thứ ba - 08/01/2013 11:23
Chiều 7/1, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc Phòng tranh “Nhân ái” lần thứ 8 nhằm gây quỹ giúp đỡ các họa sĩ, các nhà điêu khắc nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Tác phẩm Chiều trên núi 2 của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Trung
Tác phẩm Chiều trên núi 2 của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Trung
Đây là triển lãm thường niên được Hội Mỹ thuật tổ chức vào những ngày cuối năm Âm lịch, đầu năm Dương lịch như một nghĩa cử “lá lành đùm lá rách”, một truyền thống rất đẹp thể hiện tấm lòng của giới mỹ thuật trong việc quan tâm, tương trợ lẫn nhau. Cho nên, ngay trong ngày khai mạc đã có một số bức tranh được mua để ủng hộ cho quỹ “Nhân ái” này.

 
Họa sĩ Huỳnh Văn Mười, chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, cho biết: “Từ cuối quý 1 đầu quý 2, trong kế hoạch tổ chức các trại sáng tác thì việc vận động các trại viên, hội viên vẽ tranh chuẩn bị cho cuộc triển lãm ý nghĩa này đã được Ban chấp hành và Khối Văn phòng Hội đặt ra. Nghĩa là Phòng tranh “Nhân ái” đã được quan tâm chuẩn bị ngay từ đầu năm”.


Thiếu nữ, tranh sơn dẩu của Nguyễn Trung
 
Triển lãm lần này đã nhận được sự ủng hộ của 67 tác giả với 67 tác phẩm tranh, tượng với nhiều đề tài và chất liệu phong phú. Toàn bộ số tiền bán tranh sẽ được các tác giả ủng hộ cho quỹ “Nhân ái” để giúp các họa sĩ nghèo có điều kiện ăn Tết.


Hoa xương rồng, tranh sơn dầu của Nguyễn Quang Vinh


Bản đồng ca, tranh tổng hợp của tác giả Hoàng Anh


Tác phẩm Cây đa bến cũ


Lão họa sĩ Huỳnh Phương Đông có tác phẩm Tuổi trẻ ở công viên


Hoa huệ đỏ, tranh sơn dầu ủa họa sĩ Thùy Vân


Tác phẩm Chân dung thiếu nữ của Lương Khánh Toàn


Con múa rối, tranh sơn dầu của Nguyễn Thị Kim Chi


Tĩnh vật hoa, tranh sơn dầu của Nguyễn Thị Tâm

Triển lãm mở cửa đến 17/1/2013, tại 218A Pastuer, Q.3, TP.HCM.

 
Bài & ảnh: HỒNG SƠN

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây