Côn Đảo - Nàng thơ còn say giấc

Thứ sáu - 08/03/2019 08:44
Đừng mơ đến Jeju làm gì khi Việt Nam có hòn đảo còn đẹp hơn nhiều. Vẫn vẹn nguyên với những bãi biển hoang sơ trải dài, Côn Đảo ngày nay là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với những ai đam mê du lịch và khám phá!
Một góc Côn Đảo
Một góc Côn Đảo

Côn Đảo thực sự lựa chọn lý tưởng cho những người thích khám phá và hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương. Người ta ví nơi đây như “Jeju của Việt Nam” bởi cảnh quan ở thị trấn nhỏ này rất đặc biệt, một bên là bãi biển xanh rì chạy dài tít tắm, bên còn lại là các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn phương Tây. Ở đây rất ít xe cộ lưu thông, thậm chí du khách tham quan có thể đi bộ để trải nghiệm sự chậm rãi, yên bình nơi này. Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen phát sốt trước vẻ đẹp quá bình yên của Côn Đảo qua bộ ảnh của chàng nhiếp ảnh trẻ Sơn Đoàn. Nếu đam mê nhiếp ảnh hay xê dịch, chắc hẳn bạn cũng không còn quá xa lạ với biệt danh “Những Điều Dễ Thương” của anh chàng Sơn

Côn Đảo – Nàng thơ còn say giấc

         Những bãi biển xanh rì chạy dài tít tắm.

Một nhánh hoa dại ven đường.

Chia sẻ về những khó khăn trong chuyến đi đến với Côn Đảo, Sơn cho biết: “Đây là một chuyến hành trình gian nan của mình. Lần trước đã hụt mất một lần vì gặp phải bão nên chuyến đi buộc phải hủy, thế là năm nay mình lại đi một lần. Quê mình ở An Giang nên phải di chuyển qua tận Sóc Trăng trong đêm để kịp chuyến tàu sáng, vì một ngày cũng ít chuyến tàu nên phải tranh thủ.

Lần này thì mình đi chung với team Phượt An Giang ở quê. Mấy anh chị cũng có khá nhiều kinh nghiệm nên không gặp nhiều trở ngại, chỉ có trở ngại lớn nhất là sóng lớn, ói lên ói xuống khá nhiều. Nghe đâu hiện đã có tàu cao tốc chạy nên di chuyển nhanh hơn, tầm 3 tiếng là đã đến đảo rồi“.

Côn Đảo thực sự lựa chọn lý tưởng cho những người thích khám phá và hòa mình vào cuộc sống người dân địa phương

Dẫu gặp nhiều khó khăn để đến được Côn Đảo những khi đặt chân đến, Sơn cho biết nơi đây như “nàng thơ đang say giấc” và khiến anh chàng bị mê đắm trước vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ. “Thật ra biển ở Việt Nam đa phần mình đã đi hết trừ mấy đảo xa xa và phải công nhận biển ở Côn Đảo là đẹp nhất, nó trong xanh một cách bất ngờ.

Những cung đường biển đẹp tựa như tranh dọc bờ biển.

Lúc đi xe vào trung tâm mình cứ “wow” mãi vì biển hiện ra một cách ấn tượng. Đẹp nhất là bãi Nhát. Vì lúc mình đi là đến trưa, do thủy triều lên không thấy được bãi đó. Cho đến ngày cuối cùng về lang thang thì mới bắt gặp được bãi Nhát lúc sáng do thủy triều xuống. Bạn hiểu cảm giác là mình cứ ngạc nhiên mà lao xuống thôi á, vì nó quá đẹp, cát trắng tươi trải dài không 1 miếng rác, còn biển thì gợn sóng trong veo, tiếc mãi vì ngày cuối cùng mới có cơ hội đến“, Sơn chia sẻ.

Hoa Anh Đào loài hoa đặc trưng của Côn Đảo.

Một sự bình yên khác lạ ít người biết về Côn Đảo.

”Vì anh thương em như cây bàng non”

Những bãi cát trắng tinh trãi dài.

Cảnh vật đâu đâu cũng tình.

Ờ đây rất ít xe cộ lưu thông, thậm chí du khách tham quan có thể đi bộ trải nghiệm sự  chậm rãi, yên bình nơi này.

Bất kì nơi đâu trên đảo điều có thể cho ra một tấm hình xuất sắc

SGGT

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây