Thu Phương nhiều lần khóc trong liveshow

Thứ ba - 22/10/2013 09:17
Tối 20/10, liveshow Mùa thu của Phương diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM), đánh dấu sự trở về chính thức của Thu Phương sau 10 năm xa quê hương. Trước khi chương trình diễn ra, trời Sài Gòn mưa tầm tã, nhưng khi đêm nhạc mở màn, khán phòng vẫn được lấp đầy.
Thu Phương nghẹn ngào ngày trở về
Thu Phương nghẹn ngào ngày trở về

Tối 20/10, liveshow Mùa thu của Phương diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM), đánh dấu sự trở về chính thức của Thu Phương sau 10 năm xa quê hương. Trước khi chương trình diễn ra, trời Sài Gòn mưa tầm tã, nhưng khi đêm nhạc mở màn, khán phòng vẫn được lấp đầy.

Trong liveshow, Thu Phương nhiều lần vừa hát vừa khóc. Ảnh:Phạm Thế Danh

Không chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng về giọng hát, Thu Phương còn rất chăm chút trang phục. Chị thay khoảng 6 bộ váy, áo trong đêm nhạc, hầu hết đều giúp chị khoe tối đa vẻ gợi cảm. Nhiều người trầm trồ, "gái 4 con" vẫn giữ được phom dáng chuẩn, không khác gì thời thiếu nữ. 

Liveshow chỉ có hai khách mời chính thức là Hà Anh Tuấn và Đàm Vĩnh Hưng. Trong đó, Hà Anh Tuấn thể hiện cùng Thu Phương ca khúc Chưa bao giờ và Thuyền và biển. Mr. Đàm thì hát với nữ ca sĩ bài  Biển, nỗi nhớ và em. Ngoài ra, hai nam ca sĩ còn trình bày lại hai hit cũ của Thu PhươngChào em chào xinh tươi và Có phải em mùa thu Hà Nội.

Thu Phương là người sống thiên về cảm xúc nhưng cũng không kém phần hoạt bát. Trong chương trình, chị thoải mái trêu chọc nhạc sĩ Việt Anh hay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bằng những câu pha trò tếu táo, và cũng thật vô tư khi được đứng cùng sân khấu với anh trai và em gái. Bên cạnh ca sĩ Quang Minh và người đẹp Kim Oanh, Thu Phương bỗng như một đứa trẻ. Ba anh em thi nhau kể về những kỷ niệm tuổi thơ, về những ngày gian khó được bố đèo đi chơi bằng xe đạp nhưng đầy ắp nụ cười

Nhiều đồng nghiệp như Hồng Nhung, Phương Thanh, Kỳ Phương, Đinh Hương, nhạc sĩ Đức Trí, Huy Tuấn, nghệ sĩ Thành Lộc... cũng đến xem chương trình ủng hộ Thu Phương. "Chị Chanh" còn đứng dậy "quậy" cùng Thu Phương ca khúc Bang bang, khiến khán phòng trở nên sôi động hơn. Thập niên 90, họ là những người "nổi" cùng lúc và rất thân thiết. Ngoài ra, không thể không nhắc đến ban nhạc Hoài Sa đã chơi đầy thăng hoa, góp phần mang đến một đêm nhạc nhiều cảm xúc cho ngày về của Thu Phương.

Đêm nhạc khép lại lúc 23h, vừa đủ để người nghe thỏa mãn, dù Thu Phương vẫn còn "nợ" khá nhiều ca khúc chưa kịp hát. Song, chính sự "thiếu thốn" đó sẽ càng làm khán giả lưu luyến, để họ mãi nhớ và tiếc nuối về một giọng ca đẹp. Kết thúc chương trình, rất nhiều người hâm mộ vẫn nán lại để chạy lên ôm tạm biệt Thu Phương. Nữ ca sĩ lại lần nữa rưng lệ trước tình cảm vô bờ của những khán giả trung thành.

Đêm nhạc khép lại, những người yêu mến Thu Phương lại mong chờ một lần hội ngộ tiếp theo. Ảnh: Phạm Thế Danh

22/10, Thu Phương sẽ mang Mùa thu của Phương ra Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô để phục vụ khán giả thủ đô.

Theo: Ngôi Sao

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây