Phương Thanh: Không muốn Siu Black phải chết

Thứ sáu - 22/11/2013 09:19
Phương Thanh đang giữ nhiều bí mật của Siu Black, nếu chị nói ra với báo chí thì đàn chị chỉ còn con đường tìm đến cái chết.
Phương Thanh: Không muốn Siu Black phải chết

"Tôi mà nói ra sự thật trên mặt báo là chị Siu sẽ chết ngay tức thì".

Liên quan đến scandal Siu Black nợ nần với số tiền ước tính đến hàng chục tỷ đồng gây chấn động dư luận trong thời gian vừa qua, cách đây hai ngày, Phương Thanh bất ngờ bị chủ nợ của đàn chị lên báo "tố" mình là kẻ quân tử tào lao, cơ hội, chuyện có nói không,...

Nguyên nhân là bởi ngay từ đầu chủ nợ có tên Thụy Vy đã lên báo vạch trần việc Siu Black lừa gạt, mặc dù "họa mi núi rừng" lên tiếng thừa nhận có vay tiền với số nhỏ, nhưng lại không được Phương Thanh đứng ra giải quyết trả nợ thay như nhiều chủ nợ khác.

Trong bài báo này, chủ nợ Thụy Vy khẳng định Phương Thanh chỉ là quân tử tào lào, chuyện có nói không... "Phương Thanh chỉ giỏi được cái miệng, suốt ngày đi chụp hình nói là gặp xã hội đen để giải quyết nợ nần cho Siu rồi có người sẵn lòng xóa nợ cho Siu. Tôi không tin, có ngon thì ra gặp mặt và trả tiền cho tôi chứ lên báo nói tôi mượn chuyện Siu Black để nổi tiếng là xúc phạm tôi. Phương Thanh chỉ là đàn em của tôi, ngày xưa đi hát cùng tôi ở Campuchia mà.

Chỉ có những người tên tuổi nguội lạnh như Phương Thanh mới cần dựa vào Siu để đánh bóng tên tuổi đến khi thấy không được thì buông. Phương Thanh nghĩ cô ấy là ai mà đứng ra nói cho sướng miệng rồi thôi, tiền của người ta mà đứng ra giải quyết gì, có ngon thì trả nợ thay cho Siu đi.

Nếu tôi im thì mọi người sẽ nghĩ Phương Thanh nói về tôi là đúng, tôi sẽ đòi đến cùng và Phương Thanh có ngon thì ra gặp mặt tôi trước sự chứng kiến của truyền thông. Khi ấy mới biết ai là người cơ hội".

Phương Thanh: Không muốn Siu Black phải chết | Siu Black,Ca sĩ Phương Thanh,Scandal Siu Black
Phương Thanh lần đầu tiên chia sẻ sau khi bị Thụy Vy và Long Nhật
nói xấu trên báo.

Bên cạnh việc bị chủ nợ Siu Black bêu rếu trên báo, Phương Thanh còn bị Long Nhật "dìm hàng" tơi tả trong một bài phỏng vấn.

Phản ứng trước MV Mục đích bạn đến trái đất này châm biếm những mánh khóe chiêu trò PR trong showbiz Việt của Phương Thanh và nhóm MTV, ca sĩ Long Nhật thẳng thắn bày tỏ quan điểm theo một cách rất riêng của mình: "Bây giờ Phương Thanh hát chỉ toàn gào thét thôi. Hát còn không xong thì làm sao mà hò nổi.

Nói người ta tạo scandal để nổi tiếng nhưng chính bản thân mình cũng đang lợi dụng scandal để nổi tiếng. Nói “bà Tám” đu bám chuyện này chuyện kia để nổi tiếng thì bản thân Phương Thanh và nhóm MTV cũng đang đu bám “bà Tám” để được lây sự nổi tiếng. Nói người ta đu bám scandal mà bản thân cũng đang làm nên scandal đó thôi".

Qua đó, Long Nhật cũng tiên tri luôn, MTV có muốn nổi cũng không thành. Hơn nữa, bây giờ nhóm đã già, lớn tuổi rồi, nên chỉ làm cái nghề này cho vui, chứ để nổi tiếng thì là giấc mơ xa vời.

Riêng Phương Thanh, "bà tám showbiz" khẳng định, cô có muốn đu vào anh để nổi tiếng thêm cũng không được bởi vì giai đoạn đỉnh điểm đã qua rồi.

Sau khi bị chủ nợ Thụy Vy và "bà tám showbiz" Long Nhật lên báo kể xấu, Phương Thanh đã chọn giải pháp im lặng thay vì có những màn đáp trả đôi co qua lại.

Nhiều người quan tâm nghĩ rằng chị Chanh vì sợ Thụy Vy và Long Nhật nên mới "tắt tiếng", nhưng sự thật không phải vậy. Sau khi để đối phương thoải mái tung hoành trên mặt báo, Phương Thanh đã chính thức lên tiếng và có những chia sẻ khiến người đối diện phải vừa đọc, vừa cười, vừa khóc. 

Phương Thanh: Không muốn Siu Black phải chết | Siu Black,Ca sĩ Phương Thanh,Scandal Siu Black
Scandal chuyện nợ nần của Siu Black dường như chưa bao giờ có dấu hiệu
sẽ được sớm kết thúc.

"Thụy Vy nên tự trách mình... ngu"

Thụy Vy lên báo kể xấu tôi đủ điều, nhưng tôi đã từng nói thẳng với báo chí đây là trường hợp duy nhất trong số những chủ nợ của Siu Black mà tôi bỏ mặc. Con người này hoàn toàn không hiểu chuyện. Nợ nần là vấn đề của Thụy Vy và Siu Black, hai người tự giải quyết không xong, người thứ ba nhảy vào chỉ giản hòa chứ không chịu trách nhiệm được.

Nếu Thụy Vy hiểu chuyện thì sẽ tự trách, tại mình ngu mới bị như vậy. Mắc mớ gì đổ thừa tội lỗi cho người giúp như tôi? Tôi là tôi chỉ giúp dùm, ai tính tình dễ thương, biết cách ứng xử khôn khéo thì tôi sẽ tìm cách giúp Siu Black trả nợ dần dần, còn ai không ứng xử dễ thương thì tôi mặc kệ. Trả hay không là quyền của tôi.

Tôi nghĩ người này nên tự trách mình sao quá ngu trước rồi hãy nói người khác. Ngu là vì mình già mà để Siu Black qua mặt. Ở đời này là vậy, khi gặp chuyện gì thì cũng nên tự trách mình trước. Thụy Vy lớn tuổi mà không hiểu được đạo lý này sao?

Bản thân tôi đứng ra giúp Siu Black đã bị gọi là ngu, nhưng trong cái ngủ của tôi còn có tình cảm chị em, tình đồng nghiệp nữa. Còn tôi và Thụy Vy đâu có liên quan gì nhau, hai người cho tiền vay mượn với nhau thì tự trách mình với nhau. Kỳ lạ quá đi, hai người đàn bà lớn tuổi gây ra sự việc, để người nhỏ tuổi hơn đứng ra giải quyết, tự dưng đi bắt đền đứa nhỏ là sao trời.

Trường hợp này phải gọi là, trong cái ngu có cái dại, tại sao lại bắt bẻ và trách móc người vô làm huề cho đôi bên. Đọc mấy lời của Thụy Vy chửi mình mà tôi mắc cười không nhịn được cười. Sao con người này giống trẻ con quá vậy, chơi không thỏa mãn thì quay lại bắt đền người khác. Mà nếu có bắt đền thì tìm người lớn chứ ai lại đè đầu đứa nhỏ nhỉ. 

Phương Thanh: Không muốn Siu Black phải chết | Siu Black,Ca sĩ Phương Thanh,Scandal Siu Black
Phương Thanh khuyên Thụy Vy nên tự trách mình "già mà ngu".

Tôi nói thế này, ở đời này, khi con người ta càng lớn, càng sống thì sẽ thấy mình càng dỡ chứ không càng hay. Thụy Vy già rồi mà không đổi tính nết. Tôi không tiếp chuyện những người nói ẩu, nói xàm chỉ vì đã "quê độ".

Thụy Vy nói tôi là đàn em, đã từng đi hát chung nhưng tôi thề là không hề biết con người này là ai. Xin lỗi nhé, vì Thụy Vy đã "dao kéo" quá nhiều, thậm chí còn "bơm" quá nhiều thứ vào gương mặt nên khiến tôi không còn nhận ra. Người này nói ẩu lắm, tôi có gặp đâu mà quen biết. Ngay đến Siu Black còn không nhận ra chủ nợ của mình, thì làm sao tôi "điểm mặt, biết tên" từng người.

Muốn người ta trả nợ giúp thì phải có giấy nợ của Siu Black, nhưng người này thì không. Thụy Vy đúng là người đàn bà cơ hội.

"Nếu là tôi ngày xưa thì Long Nhật đã bị ăn bạt tai"

Chúng ta sống trên đời này cứ như có chung một dòng sông. Con người luôn thích ném xuống dòng sông ấy nhiều thứ rác thải. Dòng sông từ bi luôn chứa đựng. Trong số những thứ bị vứt xuống đó, có những thứ người khác sẽ vội vã vớt lên vì tiếc, nhưng cũng có những thứ mà khi vừa vứt xuống là cả thiên hạ đều cuống cuồng bỏ chạy. Mọi người bỏ chạy vì không thể cứu nỗi nó. 

Người ta thường đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh người chạy lại. Long Nhật là người thừa nước đục thả đống "cờ" xuống dòng sông đó để mọi người hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn và chẳng ai dám vớt.

Có bất cứ thứ gì nổi lâu trên nước mà không bị chìm đâu. Dòng sông bao dung, nhưng không phải thứ gì cũng tồn tại mãi mãi. Một người theo đạo sẽ khác một người không theo đạo. 

Nói cho Long Nhật biết nhé, nếu tôi mà người xưa là "bà tám showbiz" bị ăn mấy cái bạt tai là cái chắc. Nhưng nay tôi có đạo, tôi đã đi tu nên khi quăng một thứ gì đó xuống sống, hay lỡ sạt chân xuống nước thì vẫn mong được người đời cứu vớt, chứ còn như Long Nhật quăng xuống để thiên hạ tránh xa vì quá thối thì không ai dám cứu. Người có đạo là chỉ mong được cứu, chứ những người không có đạo thì chỉ thích được sướng cho riêng mình khi vứt thứ gì đó xuống sông.

Phương Thanh: Không muốn Siu Black phải chết | Siu Black,Ca sĩ Phương Thanh,Scandal Siu Black
Nếu Phương Thanh không đi tu thì Long Nhật đã bị ăn bạt tai.

Trong MV Mục đích bạn đến trái đất này có câu: "Hò ơi chớ thừa nước đục thả câu, mượn hoa dâng Phật, trẻ hay già họ cũng khinh, sống làn sao đê đừng bị khinh". Đối với trường hợp Long Nhật, tôi không còn gì để nói nữa, vì tôi đã so sánh những thứ con người này tạo ra giống như cái thứ mà anh ấy vứt xuống dòng sông khiến cả thiên hạ bịt miệng chạy tán loạn vì quá thối.

Cuộc đời chỉ có 60 năm thôi, chẳng có gì nổi trôi lâu được mãi, thế nên không nên cứ vứt mãi đóng "cờ" xuống để ai cũng xa lánh, sợ hãi.

Trong MV này, tôi tuy chỉ là một "Đạo sĩ thúi' nhưng lại có thể khiến "bà tám showbiz" trốn trong bụi rậm để xuất đầu lộ diện cũng là giỏi lắm rồi, (Cười).

"Siu Black chỉ có thể chết nếu tôi nói ra hết sự thật"

Nếu để ý, mọi người sẽ nhận ra show Dấu ấn vừa rồi của tôi không có Siu Black xuất hiện. Điều đó có nghĩa mối quan hệ giữa hai chúng tôi không còn như xưa. Tuy nhiên, tôi vẫn ôm nợ cho chị ấy, vẫn vui vẻ và trả tiền theo từng hoàn cảnh chủ nợ cụ thể. 

Ai cũng nói tôi thật tội nghiệp và đã tự lấy phiền phức vào bản thân, vì chẳng ai rảnh để làm mấy chuyện này như tôi đâu. Ngay cả chủ nợ giang hồ cũng từng nói, ai lấy được đồng nào thì lấy chứ trách Phương Thanh là không đúng.

Nói thật, tôi rất sợ khi phải nói về Siu Blakc trên mặt báo. Hễ có ai đó hỏi về Siu Black là tôi mang tâm trạng "sống trong sợ hãi". Tôi cực kỳ sợ vì tính tôi không nói dối được. Nói ra không biết mọi người có tin hay không, chứ tôi mà nói ra sự thật trên mặt báo là chị Siu sẽ chết ngay tức thì. 

Bây giờ chị Siu chỉ còn một cách là nói ra hết sự thật với công chúng. Khi đã nói thật thì anh em trong nghề mới có thể giúp được thêm, còn nếu chị ấy cứ trốn tránh và che giấu sự thật thì tôi chỉ giúp được tới đây thôi. Chị Siu đang sống mất tự do, nếu trả nợ được thêm 5 triệu thì có thêm một ít tự do. Tôi năn nỉ chủ nợ giang hồ cũng chỉ có giới hạn, vì tôi không thể mãi xưng danh nghệ sĩ để làm khó người ta. Hiện tại tôi đang giữa 4 lá đơn của chủ nợ, nhưng tôi muốn công bằng với cả chủ nợ và chị Siu, nên không muốn dùng tình cảm riêng tư để năn nỉ chủ nợ nữa.

Phương Thanh: Không muốn Siu Black phải chết | Siu Black,Ca sĩ Phương Thanh,Scandal Siu Black
Phương Thanh đang giữ nhiều bí mật của Siu Black, nếu chị nói ra với báo chí
thì đàn chị chỉ còn con đường tìm đến cái chết.

Khả năng trả nợ của Siu Black là khó, tôi đã nối ngay từ đầu rồi. Tôi chỉ giúp chứ không gánh nghiệp được thay chị Siu. Chị Siu không dám đứng ra trả thì tôi lấy tiền từ chị ấy trả dùm, đó là cách tôi giúp bạn tối thiểu và quá mức rồi. Còn nếu chị ấy muốn tồn tại lâu thì phải đứng ra nói sự thật và có lời hứa.

Tôi rất giận chị Siu khi biết nhiều sự thật phía sau chuyện vỡ nợ. Con người ta chỉ giúp nhau nếu cả hai cùng hoan hỷ, chứ thật ra, tâm tính chị Siu không hoan hỷ thì tôi khó giúp lâu dài. Số nợ đó có khi đến 10 năm cũng chưa trả hết. Tôi đâu phải con nít nên không thể đứng ra gánh chịu từ ngày ngày qua năm nọ được.

Ngay từ cái đêm đứng ra tổ chức đêm nhạc gây quỹ giúp đỡ Siu Black, tôi đã thấy chị ấy lộ rõ tâm tính thích giỡn mặt với mình rồi. Tôi vừa thương nhưng lại vừa ghét. Chị ấy kiếm được tiền thì chủ động đưa cho tôi trả dùm, chứ đừng để tôi đi đòi từng đồng, từng cắt.

Đừng có sống cái kiểu thừa nước đục thả câu là điều cuối cùng tôi nói cho Thụy Vy. Còn với "bà tám showbiz" Long Nhật, tôi xin nói, ở đây không phải là lên báo cãi nhau, vì với tôi, nghệ sĩ giành cãi lộn trên mặt báo là nhục lắm, nhục cho từng cá nhân và nhục cho cả giới nghệ sĩ.

Riêng với chị Siu, mong chị ấy nhớ một điều, hãy làm sao để tôi đừng lên báo nói ra hết sự thật về chị ấy. Tôi mà nói thật thì chị ấy chỉ còn một con đường duy nhất là chết. Tôi càng nói là chị ấy càng đến gần với cái chết.

Siu BlackNăm Sinh: 1967Nghề nghiệp: Ca sĩSiu Black là nữ ca sĩ của dòng nhạc nhẹ Việt Nam, hát theo phong cách rock.  Xuất thân từ một gia đình không có người làm nghệ thuật, ngay từ khi còn rất nhỏ, Siu Black đã ...
 
Theo Khampha.vn

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây