Nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột qua đời khi đang lưu diễn tại Mỹ

Thứ ba - 02/04/2019 08:43
Nữ diễn viên Kha Ly nức nở xác nhận với phóng viên VietNamNet qua điện thoại: “Anh ấy đi thật rồi. Anh ấy mới cười nói với tụi em ở suất diễn tối qua, bây giờ chỉ mới 6 giờ chiều ở Mỹ mà ảnh đột ngột ra đi rồi…”.
Nghệ sĩ hài Anh Vũ
Nghệ sĩ hài Anh Vũ

Còn diễn viên điện ảnh Trí Quang thì thông tin cho PV báo Người Lao Động biết nghệ sĩ hài Anh Vũ đã đột ngột mất tại Mỹ tối 1/4 theo giờ địa phương, tại quận Cam, tiểu bang California.

"Chúng tôi có mặt trong chuyến lưu diễn tại Mỹ vở kịch Hương vị tình yêu theo lời mời của Kịch đoàn Dân Nam Thúy Uyển. Hôm qua diễn hai suất, anh ấy diễn rất duyên dáng, đem lại tiếng cười và được khán giả kiều bào cổ vũ. Thế nhưng, sau hai suất diễn anh về nhà người quen ở quận Cam ngủ, thì hôm nay người bạn thân ngủ chung phòng phát hiện anh ấy đã chết trên giường, người đã bị tím tái. Chúng tôi được người nhà báo tin, chạy đến nơi thì cảnh sát Mỹ đã phong tỏa hiện trường, điều tra về cái chết của anh ấy" – diễn viên điện ảnh Trí Quang cho biết trong xúc động.

Anh Vu 3

MC Thanh Tùng – người dẫn chương trình show diễn này kể: "Chuyến lưu diễn đợt này mọi người trong đoàn nhận ra sức khỏe của Anh Vũ kém đi hẳn. Anh Vũ xuống sắc thấy rõ, hay quên lời thoại, nói chuyện lắp bắp. Tôi có hỏi lý do, thì Anh Vũ cho biết do uống thuốc ngủ quá nhiều, hứa từ nay về sau không dùng thuốc ngủ nữa. Không ngờ sau hai suất diễn thì Anh Vũ đã ra đi đột ngột trong sự đau xót của bạn bè đồng nghiệp".

Diễn viên Kha Ly cho biết thêm: “Hiện giờ cảnh sát ở Mỹ vây quanh nhà bạn của anh ấy rất đông, không phải ai cũng vào được. Tôi và ông xã hay tin mới đầu cứ tưởng ai giỡn chơi nhân ngày cá tháng tư. Bán tín bán nghi, hai vợ chồng tôi chạy qua nhà người bạn nơi anh đang ở thì thấy cảnh sát đã có mặt rất đông. Chúng tôi rối hết cả lên mà cũng chưa biết cách nào báo tin cho gia đình anh ấy biết. Mẹ Anh Vũ lớn tuổi rồi, giờ đột ngột báo hung tin như thế này cũng rất lo lắng cho tình hình sức khoẻ của bác gái, thôi thì ráng chút xíu xem sao vì ở Việt Nam hiện giờ mới sáng sớm…”.

Theo lời Kha Ly, trước đêm diễn Anh Vũ đã có nhiều biểu hiện bất thường, nói trước quên sau, đồ đạc để ở đâu một lát là quên ở đó khiến anh em trong đoàn chọc ghẹo anh rất nhiều. Anh Vũ vốn tính hài hước, luôn biết cách hoà đồng với anh em, nên không một ai nghĩ rằng anh có thể ra đi bất ngờ như thế.

Anh Vũ đột ngột qua đời ở tuổi 47 sau show diễn tại Mỹ
 Trước đó Anh Vũ cùng các nghệ sĩ Việt Nam có suất diễn thành công vào tối 31/3 tại Mỹ

Trên facebook của danh hài Văn Ruy đang ở Mỹ đăng tấm hình Anh Vũ với lời chào ngắn gọn: “Vĩnh biệt Anh Vũ”.

Được biết, trước ngày lên đường Anh Vũ rất hào hứng cho rằng chuyến đi lưu diễn báo hiệu tin vui cả năm sẽ có nhiều show. Cả đoàn từ Việt Nam kéo sang Mỹ lần này sẽ diễn vở bi hài kịch “Hương vị tình yêu” có sự góp mặt của Bảo Quốc, Trí Quang, Minh Luân, Kha Ly, Quý Bình, Thanh Duy, Kim Tuyến, Hồng Loan cùng các ca sĩ như: Hương Lan, Nguyên Nhung…

Anh Vũ sinh ngày 28/7/1972, là con thứ 5 trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em. Cha anh là công nhân, mẹ bán trái cây. Thuở nhỏ, do điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, Anh Vũ sớm bươn chải kiếm tiền phụ giúp sinh hoạt gia đình. 19 tuổi Anh Vũ đi phụ bán cà phê; 20 tuổi làm uốn tóc, phụ hồ, sơn cửa.

Anh Vũ đột ngột qua đời ở tuổi 47 sau show diễn tại Mỹ
Anh Vũ từng chiến thắng căn bệnh ung thư

Một lần đứng sơn cửa cho câu lạc bộ Phan Đình Phùng, Anh Vũ đã nhìn và thấy bảng tuyển diễn viên của sân khấu 5B Võ Văn Tần và bén duyên nghệ thuật từ đó. Nhắc đến Anh Vũ là nhắc đến vai má mì trong phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng cùng rất nhiều tiết mục hài.

Anh Vũ từng giành giải Diễn viên xuất sắc tại Gala cười 2004, Diễn viên được yêu thích nhất do Nhà hát Bến Thành tổ chức năm 2001, giải Cù Nèo Vàng năm 2004 do báo Tuổi Trẻ Cười tổ chức, Giải Nụ cười Vàng năm 2004 do báo Sân Khấu tổ chức.

Năm 2000, Anh Vũ từng mắc bệnh ung thư đại tràng và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Khi phát hiện, bệnh đã bắt đầu di căn đến gốc gan. Anh được điều trị thành công trong 5 năm và sống khoẻ mạnh cho đến nay.

Anh từng là phó giám đốc Sân khấu kịch Kim Châu, cơ sở 3 của sân khấu kịch Phú Nhuận.

Nghệ sĩ hài Anh Vũ mất đột ngột tại Mỹ - Ảnh 3.

NS hài Anh Vũ và các diễn viên trong chuyến lưu diễn tại Mỹ năm 2015

Anh Vũ đã từng tâm sự: "Bác sĩ nói, chỉ cần tế bào ung thư di căn đến gan, chắc chắn tôi sẽ chết. Tôi vẫn nhớ như in những ngày điều trị tại bệnh viện, tôi thực sự suy sụp, khủng hoảng. Tôi nghĩ mình mới 30 tuổi, chết thế này trẻ quá. Hơn nữa, tôi đang là người phải gánh vác gia đình, nếu tôi chết đi, ai sẽ lo cho ba má? Ai sẽ lo kinh tế cho gia đình? Càng nghĩ, tôi càng đau khổ, tuyệt vọng. Khi cận kề cái chết, người ta mới thấy yêu cuộc sống tới mức nào. Tôi tâm niệm luôn vui cười, rồi may mắn sẽ đến. Ông trời đóng cánh cửa này, sẽ mở ra một cánh cửa khác cho mình".

19 năm qua Anh Vũ đã chống chọi với căn bệnh ung thư. Có thể cái chết đột ngột của anh do căn bệnh này tái phát. 
Chúng tôi sẽ sớm thông tin về nguyên nhân ra đi đột ngột của nghệ sĩ hài Anh Vũ khi có kết luận của cơ quan chức năng.

SGGT tổng hợp

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây