Ca sĩ Tuấn Anh: “Đam mê giúp tôi tồn tại”

Thứ sáu - 26/04/2013 19:30
Cùng thời với ca sĩ Ngọc Sơn, Chế Thanh, Lý Hải…, dù không nổi tiếng và nổi đình nổi đám như họ nhưng ca sĩ Tuấn Anh vẫn luôn là một giọng hát được đồng nghiệp và khán giả gần xa yếu mến ở cả tài năng cũng như nhân cách trong nghề nghiệp. “Có lẽ trời sinh tồi ra là để hát, chính niềm đam mê đó đã giúp tôi tồn tại và có một chỗ đứng nhất định cho đến ngày hôm nay”.
Ca sĩ - MC Tuấn Anh
Ca sĩ - MC Tuấn Anh
Sinh ra trong một gia đình có cô, chú đều là những nghệ sĩ tên tuổi trong làng văn nghệ Sài Gòn nhưng ca sĩ Tuấn Anh không muốn kể ra vì anh muốn đi lên bằng chính thực lực của mình chứ không hề muốn dựa dẫm vào người thân, nhất là trong con đường công danh sự nghiệp. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, đó là anh cũng có ảnh hưởng ít nhiều từ truyền thống gia đình. Anh biết ca hát từ nhỏ và niềm đam mê ấy cứ theo huyết quản mà chảy hoài trong cơ thể anh cho đến tận bây giờ.
 
Dù trải qua không ít thăng trầm, bao nhiễu nhương theo thời cuộc cũng như nghề nghiệp. Cũng có lúc anh muốn dừng lại, nhưng sự dừng lại đó là để tìm kiếm một bước đi mới, một lựa chọn mới cho phù hợp hơn với xu thế, hay nói đúng hơn là phù hợp với bản ngã, với tuổi tác và vối chính sở trường của mình.

 
 
Khi mới vào nghề, cái hừng hực của tuổi trẻ cùng vào niềm đam mê cao độ nên ca sĩ Tuấn Anh đã theo dòng nhạc trẻ để có thể thể hiện hết khả năng và sức sống với âm nhạc, với cháy bỏng yêu thương và mong mỏi được cống hiến cho niềm đam mê ấy. Với chất giọng khỏe khoắn, tự tin trong phong cách biểu diễn hết sức trẻ trung, cuốn hút cộng với ngoại hình khá lịch lãm, điển trai nên anh luôn được khán giả ở Sài Gòn cũng như các tỉnh gần xa yêu mến. Hầu như các đoàn nghệ thuật lớn nào anh cũng đều đã kinh qua và bước chân anh cùng với giọng hát của anh đã phủ sóng gần như khắp cả nước.
 
Ca sĩ Tuấn Anh là người khá kín kẽ, anh không thích sự phô trương hay ồn ào cho nên đối với anh, được đi hát phục vụ bà con cô bác gần xa, được đem lời ca tiếng hát của mình góp vui với đời là anh mãn nguyện rồi. Cho nên anh không thích những ồn ào hay những scandal đình đám, cũng không chạy theo công nghệ lăng xê hay những tiếng ảo vọng nghề nghiệp mà anh chỉ đơn thuần là muốn cống hiến với tất cả khả năng của mình. Có lẽ chính vì thế mà tên tuổi của anh cũng bình lặng không được nổi đình nổi đám như các đồng nghiệp khác. Nhưng ngược lại, anh được các bầu show trân trọng, khán giả qui mến và mỗi khi anh xuất hiện những tràn pháo tay của khán giả mới chính là niềm hạnh phúc của anh, là mục đích mà anh hướng tới và vì thế mà anh anh vẫn âm thầm cống hiến, âm thầm hát để được sống mãi với tình yêu thương của khán giả…

 
Trải qua bao năm tháng, bao thăng trầm, nhiều đồng nghiệp đồng lứa với anh nhiều người đã không còn chỗ đứng trên sân khấu do qui luật đào thải khắc nghiệt của giới nghệ thuật. Mặc dù vẫn được khán giả thương yêu nhưng ca sĩ Tuấn Anh cũng không tránh khỏi những trăn trở với nghề, nhiều đêm anh thức trắng để suy nghĩ về tương lai và con đường sự nghệp của mình, anh không thể cứ nhúng nhảy và hò hét mãi như thế. Trong tiếm thức anh luôn thúc giục một cái gì đó phải đổi mới, phải thực tại và phải là chính mình.
 
Và thế là sao nhiều lần thử nghiệm với dòng nhạc trữ tình quê hương, thấy khán giả có vẻ cũng đã ngán với những bài nhạc trẻ vô hồn và có xu hướng tìm về với những bài nhạc xưa, những tình khúc bất hủ, những ca khúc vượt thời gian. Thế là anh quyết định chuyển hẳng sang dòng nhạc này và ngày càng khẳng định con đường anh chọn không hề sai. Nếu như trước đây khán giả thấy một Tuấn Anh sôi nổi, sung sức trên sân khấu thì nay họ thấy một Tuấn Anh ngọt ngào, sâu lắng trong những tình khúc hát về tình yêu, quê hương, về mẹ rất trầm ấm, truyền cảm. Có lẽ cùng nhờ cái nghề, sự từng trải cộng với niềm đam mê và anh luôn thổi hồn trong âm nhạc, mỗi ca khúc của anh đều mang hơi thở Ariêng, nồng nàn và như chứa đựng cả tâm tự tình cảm của anh.

 
Thấy khán giả yêu thích dòng nhạc này, kể từ khi chuyển qua hát trữ tình đến nay anh đã cho ra mắt được 3 album, gần đây nhất là album Vol.3 “Về với mái nhà” với những ca khúc quen thuộc như Về với mái nhà, Xin yêu tôi bằng cả tình người, Tủi phận, Vì nghèo tôi mất em, Xin làm người xa lạ, Áo em chưa mặc một lần, Đêm bơ vơ, Xin vẫy tay chào...
 
Hiện ca sĩ Tuấn Anh cũng đang chuẩn bị để cho ra mắt album Vol.4 với chủ đề “Đêm dài chiến tuyến” với những bài hát dân ca, trữ tình đặc sắc. Anh cho biết ra mắt album không phải là để đánh bóng tên tuổi hay Pr gì mà chủ yếu anh muốn lưu lại những bài hát được khán giả yêu thích, để khi khán giả nhớ anh họ có thể nghe lại bất cứ lúc nào vì sau này anh không chạy show nhiều như trước nữa mà dành nhiều thời gian cho gia đình cũng như những công việc mang tính hậu trường hơn như biên tập các chương trình cho các đài truyền hình, cho các show event hay hội chợ triển lãm… Và thỉnh thoảng, khá giả còn thấy anh trong vai trò MC rất điềm đạm, hiểu biết và giỏi nghề. Có lẽ cái điềm đạm, hiểu nghề đó cũng chính từ thực tế từng trãi mà anh đã đi qua, đã gắn bó, đã đam mê và đã tồn tại cho đến hôm nay…
 
HỒNG SƠN
 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây