7 nhân vật khiến showbiz Việt 'buồn' nếu thiếu vắng

Thứ tư - 21/11/2012 00:44

Những nhân vật đình đám của showbiz Việt

Những nhân vật đình đám của showbiz Việt
Phi Thanh Vân từng phát biểu "Tôi mà chết chắc báo chí buồn lắm", tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, không chỉ mỗi mình người đẹp da nâu mà khá nhiều nhân vật cộm cán khác như Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, Long Nhật... cũng sẽ khiến showbiz buồn thiu nếu thiếu họ.

Ngọc Trinh: Tự hào 'sống bám', phát ngôn ngây ngô

Ngoài những bộ ảnh nóng bỏng, Ngọc Trinh dường như không có “số má” gì trong showbiz. Cách để cô nổi tiếng cũng khá lạ. Một ngày đẹp trời, cô được phong là “nữ hoàng đồ lót”,  “nữ hoàng nội y” và thế là mọi người mặc định gọi cô với danh xưng đó. Cô gái miền Tây cũng chưa từng thành công ở vai trò người mẫu catwalk. Cô thậm chí rất lúng túng khi trình diễn catwalk bên cạnh các bạn người mẫu. Thế nhưng, chỉ qua một vài bộ ảnh với bikini hay trang phục nội y khoe gần như trọn vẹn thân hình và tham gia một cuộc thi hoa hậu mà mọi người gọi là "hoa hậu ao làng", cô bỗng trở thành người nổi tiếng.

Thực tế, Ngọc Trinh nổi tiếng do công nghệ lăng xê của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Trong khi showbiz Việt đầy rẫy sự khôn khéo, tinh vi thì một Ngọc Trinh ngây thơ như thổi vào một làn gió mát. Cô đẹp, da trắng như tuyết, gương mặt ngây ngô và phát ngôn rất hồn nhiên. Dường như chưa có người đẹp nào cặp với đại gia, nhận sự hỗ trợ của người yêu mà dám thừa nhận như Ngọc Trinh. Tự nhận mình là búp bê trong tủ kính, Ngọc Trinh không giấu diếm chuyện hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào bạn trai, và thẳng thắn tuyên bố: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?".Do vậy, phát ngôn này của cô trở thành chủ đề bàn tán và bây giờ nó là câu cửa miệng của nhiều người. Ngay cả diva Thanh Lam và ca sĩ Mỹ Lệ cũng phải lên tiếng về cái sự “ngoan” của Ngọc Trinh.

Diva Thanh Lam khéo léo “đá xéo” Ngọc Trinh rằng “Ngoan quá là ngu đấy. Nếu ngoan ngoãn, hiền lành và ngu ngốc thì thật là chán”. Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Lệ và hot girl Midu cũng đồng loạt chê bai Ngọc Trinh trên trang cá nhân.

Trước khi nổi tiếng vì tạo nên hội chứng “yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”, cô cũng bị cư dân mạng liệt kê vào danh sách “người đẹp não ngắn” khi tâm sự chuyện yêu mẹ kế hơn mẹ đẻ, mỗi sinh nhật đổi xe một lần, hay “yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ”…

Dư luận tỏ vẻ hào phóng và sáng tạo khi phong cho cô rất nhiều “tước vị” như “hoa hậu ao làng”, “Chân dài não ngắn”… Mặc những lời khen chê, Ngọc Trinhvẫn sống tươi tắn, mỗi ngày đẹp hơn, như thách thức, trêu ngươi những người ghét mình.

Bây giờ, Ngọc Trinh đã trở thành bà chủ. Cô cũng cẩn trọng hơn trong những phát ngôn. Rõ ràng, những phát ngôn ngốc nghếch của cô đã đi vào “lịch sử” tạo nên thương hiệu riêng cho cô. Và có chắc rằng, nếu người đẹp tỉnh táo hơn, khôn ngoan hơn thì mọi người có yêu thích cô?

Tuy nhiên, có một điều không biết là do vô tình hay nằm sẵn trong chiến lược PR của Trinh và ông bầu, hễ khi nào cô hoặc công ty này có một sự kiện đình đám sắp tổ chức, thể nào cô cũng tham gia trả lời phỏng vấn báo chí. Và cũng luôn như thế, sau mỗi bài phỏng vấn là những ồn ào bùng nổ trên truyền thông, cộng đồng mạng...

Angela Phương Trinh: "Bà mẹ nhí" sớm nổi loạn

“Bà mẹ nhí” luôn là nhân vật tiêu tốn giấy mực của báo chí trong 2 năm trở lại đây. Từ một cô diễn viên nhí trong sáng, dễ thương, cô quay ngoắt thay đổi hình ảnh thành cô gái sexy, gợi cảm. Phương Trinh không ngừng đổi mới hình ảnh theo chiều hướng táo bạo và gây sốc.

Từ việc công khai yêu đại gia lớn tuổi, bà mẹ nhí liên tục tung những bộ ảnh khoe hình thể nóng bỏng với nội y không khỏi khiến nhiều người thất vọng và nuối tiếc. Cách làm mới mình và lớn trước tuổi khiến lượng fan của nữ diễn viên xinh đẹp ngày càng giảm, thay vào đó, lượng antifan lại tăng theo cấp số nhân. Nhiều lần, Phương Trinh cũng gặp rắc rối vì bị anti ghép hình và bôi nhọ danh dự.

 Phương Trinh luôn biết thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện

Không chỉ đình đám bằng những bộ ảnh hở hang gây sốc, những hình ảnh trang điểm, ăn diện lộng lẫy và quá gợi cảm so với độ tuổi 17, "bà mẹ nhí" còn khiến mọi người "hoảng hốt" với những phát ngôn kinh điển trên các mặt báo khi mạnh miệng tuyên bố mình vẫn còn trinh tiết hay sẵn sàng vào bệnh viện kiểm tra để chứng minh sự trong sáng.

Có thể “điểm xuyết” một vài phát ngôn bất hủ của diễn viên phim Mùi ngò gaitrong một năm qua như: Sẽ thưởng 1 tỷ đồng cho người phát hiện sẹo "dao kéo,Có đại gia sẵn sàng bỏ 20 ngàn đô để được gặp tôi, Nếu cần sẽ đi bệnh viện kiểm tra trinh tiết, Không có anti-fan thì buồn lắm, Chụp quảng cáo nội y vì cát-sê hậu hĩnh, 5 điều Phật dạy tôi đã phạm 4…

Gây sốt trong số phát ngôn này là Phương Trinh tiết lộ thông tin cô được đại gia trả 20 ngàn USD để được gặp mặt cô ngoài đời. Không kém cạnh lời nói "Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn" của đàn chị, cát-xê của bà mẹ nhí trở thành đề tài bàn tán rôm rả một thời gian dài.

Liên tục chụp hình nóng bỏng

Mới đây, cô tiếp tục bị diễn viên Quách An An vạch trần thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp khi tự ý bỏ vai diễn. Ngòi nổ của cuộc khẩu chiến võ miệng này bắt nguồn từ việc Phương Trinh tố cáo đàn chị gây hấn với cô.

Từ khi phá bỏ hình ảnh “bà mẹ nhí”, người ta gọi cô là thiên thần gãy cánh Angela Phương Trinh khi liên tục gây náo trên mặt báo. Từ hình ảnh, đến phát ngôn, nữ diễn viên 17 tuổi luôn là nhân vật gây bất ngờ cho người đọc.

“Bông hồng lai” Andear Aybar

Cô gái gốc Tây Ban Nha đang đi theo “vết xe đổ” của Angela Phương Trinh hay Hồng Quế. Họ đều là những cô gái lớn trước tuổi. Chỉ trong thời gian ngắn, mẫu teen này liên tục gây sốc với những phát ngôn không giống ai. Cũng như “bà mẹ nhí”, Andrea được ví như bông hồng lai thổi một làn gió mới trên sàn catwalk Việt. Chưa kịp thể hiện chuyên môn, chân dài đã khiến nhiều người phải thất vọng với cách sống táo bạo, xây dựng hình ảnh bằng cách tạo scandal.

 Cặp đôi luôn khuấy động mặt báo

Mới chỉ 15 tuổi nhưng Andrea coi chuyện sống thử, chuyện quan hệ với bạn trai, chuyện giữ trinh tiết hay hút thuốc là rất bình thường. Khi vừa công khai hình ảnh giường chiếu với hot boy Baggio, mẫu Tây cho biết sắp tới sẽ Nam tiến để cả hai sống chung. Và dù mọi người có không đồng ý, cô vẫn làm.

Song song với những phát ngôn về chuyện yêu đương, cô gái đến từ xứ sở bò tót thường xuyên tung những hình ảnh nóng bỏng mắt. Từ việc chụp hình nude, mới đây, cô còn thực hiện bộ ảnh giường chiếu với một nam người mẫu. Trong bộ ảnh, cả hai có nhiều tư thế sexy, mặn nồng của một đôi tình nhân.

 Hình ảnh giường chiếu của nữ người mẫu mới đây

Báo chí liên tục có những bài phản hồi, nhằm giúp cô không đi lạc hướng. Tuy thế, có vẻ như càng được quan tâm, cô lại càng thích gây sóng gió. Cùng với Angela Phương Trinh, Andrea được gọi là cô gái lắm chiêu của làng giải trí Việt.

Lý Nhã Kỳ: Nữ hoàng hàng hiệu lố bịch

Nhắc đến Lý Nhã Kỳ người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một quý cô xài hàng hiệu để chứng tỏ đẳng cấp cùng với những mối quan hệ cao cấp với các nhân vật quyền lực trong nhiều lĩnh vực.

Từ khi đảm nhận vai trò đại sứ du lịch Việt Nam, người đẹp luôn gắn liền với hình ảnh xa hoa, phù phiếm. Mỗi lần cô xuất hiện, đều khiến mọi người “hoa mắt” trước tổng tài sản ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng từ trang phục, phụ kiện, trang sức đi kèm. Ví như: chiếc váy ánh kim trị giá 40.000 USD của nhà thiết kế danh tiếng Alexander McQueen, chiếc đồng hồ Piaget có giá gần 300.000 USD, đôi hoa tai 30.000 USD, đôi giày 15.000 USD, bộ trang sức giá 12 tỷ đồng, chiếc túi xách nạm vàng 18k hiệu Graziella có giá 8.000 USD… Con số khổng lồ ấy quả thực là ước mơ, thu nhập cả đời của hàng triệu người Việt. Những món đồ xa xỉ khiến bao người choáng ngợp về giá tiền nhưng với cô đó chỉ là một thú vui.

 Lý Nhã Kỳ luôn khoe giá trị trang sức mỗi lần xuất hiện

Không dừng ở sở thích khoe hàng hiệu, Lý Nhã Kỳ còn thích khoe mẹ nuôi, cha nuôi, anh nuôi… đều là tỷ phú. Chưa hết, trong vai đại sứ du lịch, nữ diễn viên xinh đẹp còn nhân tiện khoe thêm các mối quan hệ với các những nhân vật nổi tiếng của nhiều nước. Những ngôi Hong Kong như Trần Hào, Hồ Hạnh Nhi, Trần Khải Ca, Tạ Thiên Hoa… đều được xem là bạn thân của cô.

Nhìn vào khối tài sản kếch xù của kiều nữ, cùng với mối quan hệ rộng rãi khiến nhiều người phải ganh tỵ. Tuy nhiên, cô cũng thường xuyên bị phê phán vì thích khoe của. Tên tuổi của cô không ngừng “yên ổn” khi đời sống riêng có quá nhiều tai tiếng.

Tuy nhiên, mặc kệ tất cả những lời khen chê, Lý Nhã Kỳ vẫn rất "tâm huyết" cho việc xuất hiện dày đặc trên báo. Nếu điểm danh những nhân vật được lên báo nhiều nhất năm, chắc hẳn không thể bỏ sót tên kiều nữ sinh năm 1982 và có tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn này.

 

Phi Thanh Vân: Thiếu nàng đời có còn vui?

Cô là người đầu tiên công khai và bắt đầu trào lưu “người đẹp dao kéo”. Chân dài sinh năm 1982 nhanh chóng lợi dụng việc này để lên kế hoạch PR, bắt đầu tổng tấn công showbiz. Sau khi đã làm quen khán giả nhờ công khai phẫu thuật, Phi Thanh Vân tham gia lĩnh vực phim ảnh và may mắn để lại ấn tượng với những vai đỏng đảnh, chua ngoa trong Cô gái xấu xí, Thẩm mỹ viện…

 Phi Thanh Vân luôn thu hút truyền thông bằng phong cách sexy và phát ngôn không giống ai

Lấn sân ca hát, Phi Thanh Vân cũng đình đám không kém với ca khúc Da nâu bị liệt vào thảm họa. Không ngại thất bại, người đẹp kiên cường với Tâm hồn là vĩnh cửu nhưng cũng bị "ném đá" không thương tiếc. Cô còn hùng hồn tiết lộ chuyện thường xuyên hát nhép trên sân khấu.

Khép lại sự nghiệp âm nhạc không mấy sáng sủa nhưng lại đầy ồn ào, “nữ hoàng dao kéo” mới đây lại tiếp tục gây huyên náo với câu chuyện đã ly dị chồng Tây.

Song song với những ồn ào trong công việc, nữ hoàng dao kéo luôn biết làm nóng hình ảnh với những trang phục quá sức hở hang mỗi khi xuất hiện. Những phát ngôn gây sốc, lấp lửng cũng được nàng Phương Trinh tận dụng như: “Tôi mà chết báo chí buồn lắm” hay “Trong người tôi là 1.000 viên thuốc lắc”; “Tôi chỉ đẹp khi hở”…

Lâm Chí Khanh - Khanh Chi Lâm

Việc Lâm Chí Khanh chuyển giới thành cô gái xinh đẹp Khanh Chi Lâm khiến anh trở thành nhân vật được săn đón nhất hiện nay. Mỗi hình ảnh mới của nam ca sĩ đều khiến mọi người tò mò. Ý thức được độ hot của mình, Lâm Chí Khanh rất biết tiết chế hình ảnh. Mỗi lần xuất hiện, cô đều chỉn chu về trang phục, đầu tóc để gây ấn tượng với người đối diện.

Cách lộ diện từng bước trên truyền thông của Lâm Chí Khanh khiến mọi người không thể không nể phục, lúc được bạn thân "vô tình" đăng ảnh đi cùng mình, lúc bị "lộ ảnh" đang đi nghỉ ở Thái Lan...

Từng tuyên bố sẽ tổ chức họp báo vào tháng 11 để công khai giới tính, chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn nhất của mình khi sang Thái Lan phẫu thuật. Ngoài ra,Lâm Chí Khanh cũng muốn ra mắt những dự án âm nhạc, đánh dấu sự trở lại với con đường ca hát sau nhiều năm chững bước. Tuy nhiên, đến giờ nam ca sĩ vẫn chưa có ý định thực hiện lời hứa, ngoài việc nhỏ giọt hình ảnh để gây sự tò mò cho người hâm mộ.

Lâm Chí Khanh khoe hình ảnh xinh xắn sau khi chuyển giới

Long Nhật: Phát ngôn viên của showbiz

Nam ca sĩ của dòng nhạc quê hương không mấy nổi tiếng, sau khi hết thời, anh gây chú ý bằng cách lên báo “lập lờ” chuyện giới tính của mình. Giọng ca Tóc em đuôi gà còn phát hành tự truyện, kể về khoảng thời gian sống chung với đại gia đồng tính và được anh giúp đỡ để nổi tiếng. Lấy chuyện giới tính làm bàn đạp PR cho sự trở lại, nam ca sĩ đã bị phản đối kịch liệt, đó là lý do cuốn tự truyện hứa hẹn sẽ gây sốc phải dừng phát hành dù đã được chắp bút xong.

Từ đây, Long Nhật bắt đầu chuỗi ngày dài trở thành “bà tám”, là “phát ngôn viên” của giới nghệ sĩ khi anh thường xuyên lên báo “nói hộ” đồng nghiệp.

Lấy chuyện mang con đi xét nghiệm AND để chứng minh mình không đồng tính, anh quay sang “mắng Ngô Kiến Huy vô trách nhiệm” vì không tin mẹ con trai mình. Đó là thời điểm giọng ca Giả vờ yêu bị Thanh Thảo tố có con với em gái cô, Thụy Anh rồi chạy trốn trách nhiệm.

Một lần nữa, anh bấu víu vào giới tính của Đàm Vĩnh Hưng để đu theo. Anh tỏ vẻ cao thượng khi kêu gọi sự cảm thông từ khán giả: “Mọi người không nên soi mói vào con người thật của Mr. Đàm để phán xét. Hãy nhìn vào những gì Hưng làm, cống hiến mà thừa nhận khả năng của Hưng”.

Chưa hết, Long Nhật còn nhảy vào scandal của Cao Thái Sơn khi nam ca sĩ này bị tố là gay và lừa tình, lừa tiền bạn trai. Khi khán giả đang nhiễu loạn thông tin về con người thật của nam ca sĩ Con đường mưa thì Long Nhật “bổ” vào khẳng định “Cao Thái Sơn có tâm hồn đẹp”.

Ở thời điểm scandal nghi vấn dàn xếp kết quả của Phương Uyên trong The Voice đang nóng sốt. Nam ca sĩ gốc Huế khôn khéo đứng về phía dư luận, khẳng định chắc nịch rằng “Phương Uyên ở lại là thiếu khôn ngoan” và tại sao “không rút lui trong danh dự”.

Khi Bảo Yến gây chấn động về bài báo tố showbiz “không có tình người”, Long Nhật cũng không bỏ lỡ cơ hội. Anh chớp lấy vận may lên báo tiết lộ những bí mật động trời của nữ danh ca.

Long Nhật và Bảo Yến

Mới đây nhất, sau khi hình ảnh Lâm Chí Khanh chuyển giới đang gây chấn động mặt báo. Nam ca sĩ gốc Huế khiến dư luận hào hứng khi chia sẻ mục đích chuyển đổi giới tính của anh. Theo đó, anh cho biết “Lâm Chí Khanh phẫu thuật để lấy chồng” và cũng không quên kèm theo bí mật tình sử của Lâm.

Dường như, bất cứ chuyện của ai, Long Nhật đểu tỏ ra am hiểu và cho mình cái quyền phát ngôn. Tuy nhiên, dù anh bênh hay chê thì nhân vật anh đề cập đến cũng bỏ ngoài tai bởi ai cũng “nghe nhạc điệu đoán chương trình”.

Can thiệp quá sâu vào đời sống, chuyện riêng của đồng nghiệp, Long Nhật thực sự khiến người hâm mộ ngán ngẩm. Mỗi khi showbiz có scandal, mọi người đùa nhau rằng “phải xin ý kiến của Long Nhật”.

Theo Infonet

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây