Phim mới Đánh cắp linh hồn

Chủ nhật - 28/10/2012 09:55

Phim mới Đánh cắp linh hồn

Hai vợ chồng Clyde và Stephanie sống hạnh phúc cùng cô con gái Emily tại một vùng ngoại ô, cho đến một ngày, Emily mua về một chiếc hộp gỗ đầy bí ẩn, và kể từ đó những hành động của cô bé càng ngày càng kỳ lạ.

 

Lúc đầu, vợ chồng Clyde không hề nghĩ gì đến vấn đề ma quỷ, chỉ đến khi được một vị sư phụ người Do Thái chỉ ra, họ mới biết mọi thứ rắc rối đều do chiếc hộp gỗ mà ra.


Trong chiếc hộp ấy chứa đựng dybbuk – những linh hồn tà ác luôn tìm cách nhập vào con người trong truyền thuyết của người Do Thái, và đến một lúc nào đó chúng sẽ chiếm hữu luôn thân xác của chủ nhân chiếc hộp gỗ.

Bộ phim Đánh cắp linh hồn (The Possession) được cải biên từ một tác phẩm ký sự được đăng trên Thời báo Los Angeles. Vì là một tác phẩm ký sự, nên phần nào có sự xuất hiện của chiếc hộp gỗ quái ác ấy thật sự trên cõi đời này, đồng thời cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện hấp dẫn đã xảy ra xung quanh chiếc hộp.

Theo một nguồn tin, chiếc hộp gỗ từng được rao bán trên trang eBay rồi được một người may mắn sống sót sau Thế chiến II mua trở về Mỹ. Hàng loạt câu chuyện kỳ quái và kinh hãi liên quan đến chiếc hộp diễn ra không ngừng, và sau mấy chục năm chuyển từ tay người này sang người khác, chiếc hộp đã đến với tay một người bạn thân của nhà sản xuất Sam Raimi, và qua người bạn của mình Sam Raimi đã nghe kể được rất nhiều điều thú vị.


Nổi tiếng với loạt phim kinh dị Evil Dead và bộ ba phim siêu anh hùng Người nhện, Sam Raimi rất hào hứng khi muốn thực hiện một bộ phim về chiếc hộp kỳ quái này. Khi quyết định đóng vai trò sản xuất cho Đánh cắp linh hồn, Sam mang trong mình tâm trạng vừa rất mong chờ nhưng cũng rất e dè.

Ông nói: “Có lẽ bạn sẽ không tin câu chuyện về một chiếc hộp gỗ chứa đựng ma quỷ, chỉ đến khi nào bạn đi đến giáo đường của người Do Thái, nghe những câu chuyện tâm linh, bạn mới thật sự thấy nổi hết da gà. Tôi tin rằng tác phẩm kinh điển The Exorcist không phải tự nhiên mà có. Tôi cũng tin rằng trên thế gian này tồn tại rất nhiều hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích được, nhưng điều này đối với tín ngưỡng của tôi, chuyện tin bị ma quỷ nhập hay không lại là một vấn đề khác”.


Chiếc ghế đạo diễn được trao cho nhà làm phim người Đan Mạch Ole Bornedal. Ông cũng là một chuyên gia thực hiện những tác phẩm thuộc đề tài kinh dị.

Đánh cắp linh hồn là bộ phim nói tiếng Anh tiếp theo Ole Bornedal đạo diễn kể từ tác phẩm I Am Dina được ra mắt vào năm 2002. Đánh cắp linh hồn đứng đầu bảng xếp hạng Bắc Mỹ trong tuần đầu tiên ra mắt, và đến nay nó đã đạt doanh thu gần 70 triệu USD với số vốn chỉ 14 triệu USD.

Phim khởi chiếu từ 26/10/2012 tại các rạp trên toàn quốc.

Theo DOANH NHÂN SÀI GÒN


Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây