Mùi vị lạ của “Thôi miên”

Thứ sáu - 03/05/2013 10:53
Từ 3.5, khán giả VN sẽ được thưởng thức “mùi vị lạ” từ 1 phim trinh thám, kinh dị đến từ 1 nước Bắc Âu- Thụy Điển. Đó là phim Thôi miên (tựa gốc là Hypnotisoren) của đạo diễn Lasse Hallstrom, do Cty A company phát hành tại VN.
Postar Phim Thôi miên
Postar Phim Thôi miên
Câu chuyện mở ra khi trong phòng thay đồ của sân vận động thể thao ở Tumba, ngoại ô Stockholm người ta thấy xác một người đàn ông đã bị sát hại dã man. Thanh tra Joona Linna nhận được cuộc gọi từ Rikskriminalen vào thời gian anh đang nghỉ ngơi. Và  ngay sau đó, vợ và con gái của người đàn ông cũng đã chết trong ngôi nhà trên phố của gia đình. Joona gọi người ứng cứu, nhưng không thể chờ đợi, anh lao vào nhà. Ở đó, anh tìm thấy thành viên thứ 3 của gia đình,cậu bé Joseph 15 tuổi. Cậu bị thương nặng, nhưng vẫn còn sống.

Một số người ở Rikskriminalen cho rằng nạn nhân là giáo viên thể dục, do nợ nần cờ bạc và kết nối với thế giới ngầm, đã phải chịu đựng cơn thịnh nộ của con cá mập cho vay nặng lãi. Một ai đó đã đưa tin sai lệch cho gia đình về địa điểm của người đàn ông. Nhóm tội phạm tiếp tục đến sân thể thao và tìm kiếm và giết chết người cha. Nhưng Joona không đồng ý. Anh ngờ rằng ngay từ đầu bọn thủ ác đã có ý định sát hại cả gia đình, và Joona có thể chứng minh rằng bọn chúng giết chết người cha đầu tiên, sau đó trở về nhà và giết những thành viên còn lại của gia đình.

Josef thì nửa tỉnh, nửa mê nên Joona không lấy được thông tin gì từ cậu bé về cái đêm giết người khủng khiếp đó, mặc dù cậu bé chắc chắn nhận diện được hung thủ. Chuyên viên y tế Daniella Ric-hards xuất hiện và đưa ra một ý tưởng. Nếu dùng phương pháp thôi miên, những ký ức dồn nén của cậu bé có thể quay về. Bản thân cô không phải là chuyên gia về thôi miên, nhưng cô có một bạn đồng nghiệp. Đó chính là Erik Bark, mặc dù ông đã từ bỏ phương pháp điều trị bằng thôi miên từ vài năm trước, sau khi ông bị coi là lợi dụng việc công cho lợi ích cá nhân...


Câu chuyện trở nên ngày càng hấp dẫn gay cấn khi vị bác sĩ kia không nhận lời, trong khi tính mạng 1 cô gái trẻ khác sắp bị đe dọa... Và rồi liệu phương pháp thôi miên kia có đóng vai trò quyết định trong cuộc tìm kiếm thủ phạm không? Những quyết định trong thời khắc quyết định của viên thanh tra có chính xác không?

Khán giả sẽ bị cuốn theo 122 phút bởi diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên trong phim, đặc biệt là Persbrandt - một trong những diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại của Thụy Điển trong vai thanh tra cảnh sát. Ông đầu quân cho Nhà hát kịch Hoàng gia ở Stockholm và xuất hiện trong nhiều phim truyện, phim truyền hình. Tháng 1/2009, ông đã giành được giải Guldbagge cho diễn viên nam chính xuất sắc nhất trong phim Những giây phút bất tử của Jan Troell (Jan Troell’s Everlasting Moments), và năm 2011 trong bộ phim Susanne Biertrong thế giới tốt đẹp hơn (Susanne Bier’s in a better world), trong đó ông cũng đóng vai chính và giành được giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất...

Phim khởi chiếu từ 3/5/2013 trên các rạp tại TP.HCM.

Theo LAO ĐỘNG

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây