Bân Trâm thăng hoa trong phim Nữ trinh sát

Thứ bảy - 16/11/2013 14:56
Xuất hiện trong bộ phim Nữ trinh sát dài 41 tập đang phát sóng trên THVL1, nữ diễn viên Bân Trâm đã để lại ấn tượng khá mạnh mẻ với khán giả qua vai Hạnh, một nhân vật đa tính cách, từ một cô gái thôn quê biến thành một kẻ ăn chơi nghiện ngập rồi cuối cùng trở về con đường lương thiện.
Diễn viên Bân Trâm
Diễn viên Bân Trâm
Bân Trâm sinh năm 1988 tại Bến Tre, sông nước Miền Tây, quê hương xứ dừa đã ưu ái cho cô một khuôn mặt sáng đẹp, nụ cười hiền thường trực trên môi để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng và đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh như biết nói biết cười.

Năm 2005 Bân Trâm trúng tuyển vào Trường CĐ Sân khấu - điện ảnh TP.HCM, theo học được một thời gian nhưng do điều kiện gia đình gặp khó khăn nên Bân Trâm đành tạm gác lại việc học để về nhà phụ giúp gia đình lo kinh tế. Thời gian đó mặc dù bộn bề với bao nỗi lo toan cuộc sống nhưng Bân Trâm vẫn còn nguyên vẹn ước mơ được cống hiến cho điện ảnh. Thế là một năm sau đó cô quay trở lại Sài Gòn, vừa đi làm vừa theo học lớp đào tạo diễn viên tại Nhà văn hóa Thanh niên và Nhà Văn hóa Điện ảnh Sake.


 
Con đường đến với nghệ thuật của Bân Trâm khá chông chênh. Ban ngày Trâm phải theo đoàn làm phim đi quay, ban đêm về lo việc kinh doanh để có tiền tiếp tục nuôi dưỡng đam mê. Đạo diễn Xuân Phước, người thầy trực tiếp dạy Bân Trâm môn biểu diễn trước ống kính cũng là người đầu tiên mời cô đóng một vai trong phim nhựa có tên Tỉnh mộng được quay tại Đà Lạt. Bân Trâm chia sẻ: “Lúc đó nhận được 400 ngàn tiền catse, nhưng em vui lắm, vì đây là lần đầu tiên em có cơ hội để được đứng trước ống kính”.


Sau vai diễn đầu tiên đó Bân Trâm được mời tham gia rất nhiều phim như: Chạm tới hoàng hôn, Trái tim lỡ nhịp (đạo diễn Lê Văn Thảo), Oan gia đại chiến (đạo diễn Lê Bảo Trung), Những nàng công chúa nổi tiếng (đạo diễn Vương Quang Hùng), Lòng dạ đàn bà (đạo diễn Hồ Ngọc Xum), Đến từ giấc mơ (đạo diễn Đặng Tất Bình),Vòng xoáy bạc (đạo diễn Hoài Thu), Lúa trổ bông, Giành lại tình yêu, Mình cưới thật em nhé (đạo diễn Xuân Phước), Bóng tối rực rỡ (đạo diễn Quang Đại)... Bân Trâm cũng thường xuyên xuất hiện trên kênh truyền hình HTV qua chương "Chuyện bốn mùa", "Kính đa tròng"...


Khi được hỏi vai diễn nào ưng ý nhất cho đến thời điểm hiện tại, Bân Trâm cho biết đó chính là vai Hạnh trong phim Nữ trinh sát của đạo điễn Lê Hồng Sơn và Đặng Cao Cường. Bân Trâm đã hóa thân khá trọn vẹn vào nhân vật này. Hạnh là một cô gái quê mùa hiền hậu lên Sài gòn ăn học, dần dà cuộc sống đô thị đã biến cô thành một kẻ ăn chơi sa đọa nghiện ngập nhưng qua lần giằng xé nội tâm dữ dội, cuối cùng cô cũng quyết định từ bỏ để quay về con đường lương thiện.
 
Có thể nói đây là một vai diễn khá nặng ký, một nhân vật đa tính cách, có diễn biến tâm lý khá phức tạp với nhiều cung bậc trạng thái tình cảm khác nhau trong từng hoàn cảnh cụ thể. Khi vào vai Hạnh đòi hỏi người diễn viên phải cảm nhận và sống thật vào nhân vật hiểu rõ những giằng xe nội tâm dữ dội, sự đấu tranh căng thẳng giữa cái ác và cái thiện thì mới có thể thành công với vai diễn ấy. Nếu xem Nữ trinh sát chúng ta sẽ nhận ra Bân Trâm nhập vai như thế nào, từ cô Hạnh nhà quê mộc mạc đến một cô Hạnh ăn chơi trác táng, rồi một cô Hạnh bất cần đời, sau đó đến một cô Hạnh cùng những u uất  nặng trỉu với nỗi đau tột cùng trong nước mắt... Tất cả điều đó được Bân Trâm thể hiện một cách trọn vẹn tròn trịa. Đạo diễn Đặng Cao Cường cũng đã rất hài lòng với Bân Trâm khi cô hoàn thành vai diễn này.


Một cảnh quay của Bân Trâm trong phim Nữ trinh sát

Bân Trâm kể lại những ngày tham gia với đoàn làm phim Nữ trinh sát, để thể hiện vai Hạnh có ngày Bân Trâm phải khóc đến hai mươi lần, mỗi lần như vậy là rất đau đầu vì phải nhập vai và tập trung tất cả cảm xúc dồn vào nhân vật sống thật với nhân vật mới có được những giọt nước mắt chân thành như thế. Bạn bè đồng nghiệp vẫn thường trêu Trâm là người “có cảm xúc phim nhựa” bởi lẽ lúc đạo diễn yêu cầu khóc Bân Trâm đều tập trung cao độ nuôi dưỡng cảm xúc tốt và rất mau ra nước mắt. Đoàn làm phim rất hài lòng cách diễn này của Bân Trâm vì như vậy sẽ đỡ tốn công sức cho một cảnh quay phải thực hiện nhiều lần.


Bân Trâm cùng êkip thực hiện phim Nữ trinh sát

Bân Trâm quan niệm: “Nghề diễn thì luôn cần học hỏi, phấn đấu không ngừng để  chinh phục khán giả bằng những vai diễn ấn tượng và sâu sắc. Hi vọng sẽ có nhiều vai diễn hay như thế nữa để mình có thể thử sức mình.”

Thế giới showbiz nói riêng, nghệ thuật nói chung vốn rộng lớn và đầy phức tạp. Có rất nhiều người muốn dấn thân trên con đường ấy, con đường không bằng phẳng mà nhiều chông gai khó đoán.  Không ít người bỗng chốc trở nên nổi tiếng nhờ vào những scandal, hoặc cố tình gây nên những sóng gió để thu hút sự chú ý của công chúng. Bân Trâm thì khác, cô vẫn đi trên con đường ấy bằng cách của riêng mình, chậm nhưng vững chắc . Từ vai diễn đầu tiên cho đến nay Bân Trâm đã  âm thầm cống hiến cho nghệ thuật bằng niềm đam mê và sức lực, tài năng của chính mình, với Bân Trâm dù đó là vai chính, hay vai phụ, vai nhỏ hay vai lớn cô vẫn chăm chút diễn hết mình cho nhân vật của mình, đó phải chăng là sự dấn thân.

Có rất nhiều con đường đến với nghệ thuật. Cái chính là người đi phải kiên trì. Con đường trở thành diễn viên không lót thảm cho bất cứ ai. Người đi chỉ có thể đến nơi bằng chính năng lực và sự đam mê của mình. Bân Trâm đang rất tự tin và vững vàng đi trên con đường nghệ thuật đầy triển vọng của mình trong hiện tại và tương lai.
TIỂU VŨ
 

Phim mới: Nữ Trinh Sát>>> 


Nữ trinh sát dài 41 tập, do đạo diễn Lê Hồng Sơn - Đặng Cao Cường thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên Kiều Khanh, Bân Trâm, Thu Hà, Ngọc Hùng, Quách Tĩnh, Sơn Tùng, Lâm Tuấn, Nguyễn Hoàng... Nữ trinh sát đang phát sóng lúc 20g từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên THVL1, bắt đầu từ ngày 11-11-2013

 
XEM THÊM MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BÂN TRÂM











Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây