Giọng hát Việt nhí: Cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh 'đốn tim' khán giả

Thứ hai - 28/07/2014 03:57
Xuất hiện trong bộ áo dài trắng, cô bé 12 tuổi Lê Thanh Huyền Trân gây bất ngờ ngay từ khi cất lên những câu đầu tiên trong bài "Còn tuổi nào cho em", một ca khúc tưởng chừng như quá sức so với lứa tuổi của em…
Huyền Trân thể hiện ca khúc "Còn tuổi nào cho em" trên sân khấu Giọng hát Việt nhí
Huyền Trân thể hiện ca khúc "Còn tuổi nào cho em" trên sân khấu Giọng hát Việt nhí

Trong tập 5 vòng "Giấu mặt" chương trình Giọng hát Việt nhí phát sóng tối 26/7, sự xuất hiện của cô bé Lê Thanh Huyền Trân đã gây nhiều chú ý cho khán giả và huấn luyện viên (HLV).
Bước ra sân khấu với mũ trùm đầu, áo dài trắng, Huyền Trân nhẹ nhàng thể hiện ca khúc Còn tuổi nào cho em, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng được nữ ca sĩ Khánh Ly thể hiện thành công. 

Mặc dù chọn ca khúc có phần quá sức so với lứa tuổi 12 của mình nhưng Huyền Trân lại thể hiện một cách nhẹ tênh, không có chút gì gọi là “gồng” hay gượng ép. Chính điều đó đã chinh phục được khán giả có mặt tại trường quay và khiến 4 vị HLV cùng xoay ghế nóng để "giành" Huyền Trân về đội của mình.


Huyền Trân bối rối khi được cả 4 vị HLV bấm chọn

HLV Cẩm Ly nhận xét: “Khi cô nghe giọng con hát cô thấy rất thánh thiện. Mỗi khi nghe nhạc Trịnh thì tâm hồn mình rất thanh thản. Giọng con có độ ngân lạ và dài lắm”. Không đồng tình với từ “thánh thiện” của Cẩm Ly, HLV Hồ Hoài Anh cho rằng giọng của Huyền Trân rất “thoát tục” và “sâu sắc”, hát như từng trải nghiệm rất nhiều.

HLV Lam Trường thì ví von giọng hát của Huyền Trân như “một dòng suối chảy có lúc lặng nhẹ êm đềm có lúc xáo trộn bên trong”. HLV Lưu Hương Giang khẳng định đây chính là một trong những nhân tố sáng nhất của Giọng hát Việt nhí năm nay.

Để “chiêu dụ” Huyền Trân về đội của mình, các HLV đã ra sức thuyết phục cô bé. Đoán được Huyền Trân hâm mộ Khánh Ly, HLV Hồ Hoài Anh liền “giới thiệu” rằng mình từng làm liveshow cho nữ danh ca khi cô về Việt Nam. HLV Lam Trường thì khẳng định mình từng đến nhà gặp gỡ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và hứa sẽ đưa Huyền Trân đến thăm nhà vị nhạc sĩ tài ba này. Cuối cùng, Huyền Trân quyết định chọn về đội của HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang.


Cô bé quyết định về đội của HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang

Được biết, Huyền Trân mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô bé được một người phụ nữ tu tại gia (cô Cúc) cưu mang và nuôi lớn đến nay. Cô bé cũng sớm hi sinh mái tóc dài để tu tại gia như người cô của mình.

Trao đổi nhanh với phóng viên sau đêm thi, Huyền Trân cho biết em yêu thích nhạc Trịnh từ nhỏ. “Sở dĩ em chọn nhạc Trịnh vì ca từ trong nhạc Trịnh hàm chứa nhiều ý nghĩa và mang tính triết lý sâu sắc”, Huyền Trân chia sẻ.

Ngay sau khi tiết mục của Huyền Trân được phát sóng, nhiều khán giả xem truyền hình cũng tỏ ra khá bất ngờ trước một cô bé 12 tuổi hát nhạc Trịnh như thể từng trải nghiệm rất nhiều. Nhiều ý kiến còn cho rằng đây sẽ là nhân tố đặc biệt của mùa thứ hai.

(Theo TNO)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây