Cậu bé “Thị Mầu” Đức Vĩnh đã ổn sau mổ ruột thừa

Thứ ba - 14/04/2015 10:19
Bé Đức Vĩnh, quán quân chương trình truyền hình thực tế “Tìm kiếm tài năng - Vietnam's Got Talent” 2015 nhập viện khẩn để mổ ruột thừa. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định nhưng vẫn phải nằm viện 3-4 ngày mới được về nhà.
Tiết mục xuất sắc giúp Đức Vĩnh đăng quang VN Got Talent 2015
Tiết mục xuất sắc giúp Đức Vĩnh đăng quang VN Got Talent 2015

Cô Thanh Nghĩa, mẹ của Đức Vĩnh cho biết bé bị đau bụng dữ dội vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 13-4. Gia đình đưa Vĩnh lên bệnh viện tỉnh Bắc Ninh và được các bác sĩ ở đây chẩn đoán đau ruột thừa phải phẫu thuật gấp. Sau ca mổ, hiện sức khỏe bé đã ổn định. Đi cùng với Vĩnh ngoài cha mẹ còn có các cô bác, anh chị. Mọi người cùng chăm sóc, lo lắng cho cháu.

Đức Vĩnh trong đêm chung kết Tìm kiếm tài năng Việt

Đức Vĩnh trong đêm chung kết Tìm kiếm tài năng Việt
 

 
 
Cậu bé “Thị Mầu” Đức Vĩnh đã ổn sau mổ ruột thừa
 

Đức Vĩnh sẽ phải ở lại bệnh viện 3-4 ngày để theo dõi trước khi được trở về nhà tiếp tục việc học hành.

Khoảnh khắc đăng quang

Khoảnh khắc đăng quang

Sau khi Vĩnh đăng quang, UBND Tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ tỉnh Bắc Ninh, Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao – Du lịch tỉnh này đã tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho em. Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Phó chủ tịch thường trực UBND Tỉnh Bắc Ninh thay mặt UBND Tỉnh trao thưởng Vĩnh 10 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn trao cho Vĩnh bằng chứng nhận của Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ tỉnh Bắc Ninh kèm theo số tiền thưởng 6 triệu đồng.

Đức Vĩnh trong trích đoạn Xúy Vân giả dại

Đức Vĩnh trong trích đoạn Xúy Vân giả dại

Tham gia chương trình Tìm kiếm tài năng Việt, cậu bé 9 tuổi Đức Vĩnh gây ấn tượng trích đoạn hát chèo Thị Mầu lên chùa, hát chầu văn Cô đôi Thượng Ngàn và trích đoạn chèo Xúy Vân giả dại. Trong đêm chung kết, Đức Vĩnh xuất sắc với cả hai vai nam và nữ trong trích đoạn tuồng “Ông già cõng vợ đi xem hội” và giành chiến thắng cao nhất. NSƯT Thành Lộc từng nhận xét: “Đức Vĩnh không chỉ dừng lại ở mức độ một tài năng mà tôi nghĩ cháu là một thần đồng . Một cậu bé không hề được đào tạo bài bản gì cả, chỉ vì niềm đam mê đối với bộ môn nghệ thuật truyền thồng: chèo, chầu văn, ca trù… mà cháu đã biểu diễn xuất sắc như vậy thì tôi nghĩ đây quả là một thiên tài”.

(Theo NLĐ)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây